Anh vội vàng gọi điện xem thật hư thế nào. Vậy mà, khi em ở đó, tìm anh, và em cứ dõi mắt tìm anh mà không thấy. Có thể anh đang ở một góc nào đó trong vô khối chiếc xe đang đỗ kia. Có thể anh cũng đang tìm em. Hay có thể anh đã nhìn thấy em rồi. INOVA! Nếu nói rằng em không muốn gặp anh thì là em nói dối. Thật lòng trong em vẫn còn run rẩy khi nghe thấy tiếng anh. Xin lỗi. Xin lỗi người đàn ông của em. Xin lỗi chính bản thân em nữa. Vì lý trí của em đã bị trái tim làm cho mềm nhũn. Em có thể trở về không? Em có sa ngã không? Thật lòng em muốn trả lời thật lớn rằng: sẽ không thể như thế, rằng em sẽ vẫn ở đây, bên anh _ người đàn ông duy nhất của đời em, chứ không phải một chiếc inova nào đó.
cuncon