Nhưng trong lòng tôi không buồn, vì những điều tôi viết cũng là những điều tôi muốn nói cùng anh từ lâu. Nhân đây, tôi cũng muốn có đôi điều chia sẻ cùng bạn. Tôi không biết chuyện của bạn như thế nào nhưng cũng muốn nói với bạn rằng nếu thực sự yêu thương, hãy cố gắng hết mình dù chỉ một lần.
Dù cho kết quả có ra sao, bạn cũng không phải ân hận vì đã không cố gắng hết mình. Tôi từng cố gắng, từng rời xa gia đình và bạn bè, từ bỏ một công việc tốt và tất cả những gì quen thuộc để tới một nơi cách xa gần 2000 cây số chỉ với một mong ước, giữ lại được tình yêu của anh.
Đã một năm trôi qua, và bây giờ tôi vẫn một mình. Nhưng tôi không hề ân hận và thấy lòng thanh thản. Tôi đã có một công việc mới, bạn bè mới và tôi, đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi và anh bây giờ vẫn là những người bạn.
Vậy đó, tôi kể chuyện này với bạn chỉ muốn nói với bạn rằng nếu bạn đã cố gắng hết mình thì dù kết quả ra sao bạn cũng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn và chắc chắn, cuộc đời sẽ đáp đền cho bạn. Tôi luôn tin là như vậy, chắc chắn hạnh phúc thực sự vẫn đợi tôi và bạn ở đâu đó.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
Quỳnh Lan