Tụi mình cũng đã quen nhau được hơn ba năm rồi đúng không Mèo? Ba năm đó, Lì biết đã làm khổ Mèo quá nhiều. Từ trong đáy lòng mình, Lì không muốn như thế đâu. Công việc, cuộc sống, xã hội ở Sài Gòn có quá nhiều áp lực và toan tính khiến cho con người ta có những lúc phải hối hận cho những việc mình đã làm và Lì đã sai khi để mất Mèo. Ừ, cũng phải thôi, Mèo là người tốt còn Lì quá vô tư, không biết suy nghĩ cho ngày mai và rồi cứ thế Lì đã nghĩ là có Mèo lo rồi nên đã quá vô tâm với cuộc sống khi có mèo bên cạnh.
Từ ngày rời xa Sài Gòn, Lì sống khép mình hơn, hạn chế những mối quan hệ ngoài xã hội, không như hồi xưa nữa Mèo ạ! Lì biết là Mèo không còn quan tâm đến Lì nữa. Đối với Mèo, tất cả là quá khứ - một quá khứ không như Mèo mong đợi. Còn đối với Lì càng đi nhiều nơi, càng gặp nhiều người thì thì càng nhận ra Mèo là người tốt nhất và hiền lành nhất Mèo ạ! Lì xin lỗi, Lì đã sai rồi, Lì hối hận rất nhiều vì những gì mà mình đã làm. Lì biết là Mèo buồn lắm! Bây giờ Lì biết là Mèo đã có một cuộc sống khác rồi. Từ trong tim mình, Lì mãi mãi cầu mong cho Mèo được bình yên, hạnh phúc, ít nhất cũng có nhiều niềm vui hơn khi bên cạnh Lì. Mèo phải sống tốt Mèo nhé! Cuộc đời này còn dài lắm, còn nhiều hạnh phúc đang chờ đợi những người tốt như Mèo, Mèo nhớ những gì mà Lì đã nói với mèo đó. Có thể sau này chúng ta không còn là bạn của nhau vì Lì còn yêu Mèo nhiều hơn nên tụi mình chắc không thể là bạn của nhau được đâu mèo ạ! Nhưng có chuyện gì cần Lì giúp là phải nói liền đó. Chúc Mèo 8/3 được nhiều hạnh phúc, mãi mãi bình yên và gặp nhiều may mắn.
Mèo Lì