Do bản tính của em, chỉ muốn xem thử rằng anh khó quen đến mức độ nào. Lúc đó em đã có bạn trai. Nhưng em vẫn giấu không cho ai biết. Em là đứa con gái chẳng ra gì nhưng thật bất ngờ, anh đã yêu em. Bất ngờ hơn, em là người yêu đầu đời của anh. Ở bên anh, em cười rất nhiều, chưa bao giờ anh khiến em phải khóc. Nói chung anh rất đáng để được tôn làm người yêu hoàn hảo. Em đã sai, em không nên làm như vậy với anh. Em tìm cớ để mình chia tay vì bên cạnh em đã có người khác và còn nhiều lí do nữa. Em ước gì em chưa từng quen người ấy, em phát hiện ra rằng em yêu anh mất rồi. Chắc anh cũng biết lí do rồi. Em xin lỗi rất nhiều. Anh đã về xin gia đình cưới em, rồi xin tiền mở cơ sở kinh doanh nho nhỏ để xây dựng tổ ấm. Em đã từng phá thai và bị vô sinh. Em không thể cho anh những thiên thần nhỏ được.Em không thể nhận lời lấy anh. Vĩnh biệt chàng ngốc.
Nhóc