Huệ Hương
(Tôi làm thơ)
![]() |
Xin đừng trở về trong giấc mơ em
Người cứ trốn lặng câm góc khuất chẳng thể nào tìm thấy
Như trò ú tim ta vẫn chơi cùng nhau một thời xưa vậy
Hoang hoải kiếm tìm lỗi nhịp niềm cay
Phố mùa này cắn nốt mưa bay
Thênh thang hương gió nhuộm mùi nắng cháy
Nũng nịu nhớ câu thơ chợt òa đứt gãy
Phố à, nín đi kẻo tím lịm chiều Tây Hồ
Váng vất không nhau
Đừng trở về
Phố buồn lắm
Phố đau
Nếp rêu phong thẫn thờ chớm nhớ
Người vẫn đi qua từng vùng hơi thở
Đã bao mùa không nhau?
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Giã từ