Trần Quốc Trung ngày bị bắt. |
Theo cáo trạng thì khoảng 22h tối 27/8, Trần Quốc Trung, 26 tuổi ở 11/392 Tây Sơn, Đống Đa sang nhà bà Lê Thị Hải xin đểu: "Bà cho tôi mấy chục nghìn". Khi bà Hải trả lời là không có tiền, ngay lập tức Trung chạy về bếp nhà mình lấy con dao chọc tiết lợn mang sang doạ giết. Do sợ, bà Hải chạy lên tầng 2, thì Trung chạy về cất dao. Cùng lúc đó, có anh trai Trung là Trần Mạnh Cường kéo Trung về nhà. Trong lúc 2 anh em đang giằng co thì đại uý Phùng Văn Vinh, cảnh sát khu vực phường Thịnh Quang đang làm nhiệm vụ tại đã yêu cầu Trung về trụ sở tuần tra của phường Thịnh Quang để làm việc. Trung quay ra chửi tục và doạ giết cả anh Vinh.
Thấy hành vi ngông nghênh của Trung, là con nghiện nhiều lần bị giáo dục tại địa phương, nên anh Vinh đã tóm tay Trung kéo đi. Lợi dụng sơ hở của anh Vinh, Trung đã dùng tay còn lại cầm dao đâm vào người anh Vinh một nhát. Tuy được anh trai kéo ra nhưng Trung vẫn lao vào đâm thêm 2 nhát nữa, gây trọng thương. Đâm anh Vinh xong, Trung lao đến nhà bà Hải tiếp tục đe doạ và cướp được 100.000 đồng. Còn anh Vinh bị tổn hại 60% sức khoẻ.
Trung vốn là con nghiện từ nhiều năm nay ở phường Thịnh Quang, năm 2001 bị phạt tù 25 tháng về tội buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Năm 2003, ra tù, không nghề, lại bị vợ con bỏ nên đã vài lần có hành vi tống tiền dọa giết những người xung quanh.
TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trung 17 năm về tội giết người, 4 năm về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là 21 năm tù, buộc bồi thường cho đại uý Phùng Văn Vinh 16 triệu đồng.
K.N.