![]() |
Những người hàng xóm đứng ở nơi tên Ronald Bae bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: AP |
Cảnh sát cho biết sự việc diễn ra ngày hôm qua tại thị trấn Kawit, tỉnh Cavite, cách thủ đô Manila khoảng 16km. Ít nhất 8 người khác bị thương sau vụ nổ súng điên loạn này.
Thống đốc tỉnh Cavite Jonvic Remulla cho hay Ronald Bae, kẻ bị cảnh sát bắn chết sau đó, đã ra ngoài uống rượu cùng nhóm bạn và đang trong tình trạng say xỉn khi xảy ra vụ xả súng.
Theo CBC, Bae rời khỏi Kawit cách đây một năm sau khi thất bại trong cuộc chạy đua chức trưởng làng nhưng đột nhiên quay về hôm đầu tuần vì mâu thuẫn với vợ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến Bae hành động như trên, tuy nhiên những người hàng xóm kể rằng Bae đã dọa sẽ giết người trông nhà hộ nếu như anh này không lắp đạn vào súng cho hắn.
"Anh ta nổ súng về phía bất kỳ ai mà anh ta nhìn thấy", ông Remulla nói. "Bạn có thể thấy đây đúng là hành động của một kẻ mất trí".
Trong số các nạn nhân có một bé gái 7 tuổi bị bắn chết tại nhà, cô em gái 2 tuổi của bé gái này và cậu em trai 4 tuổi thì bị thương nặng và hiện trong tình trạng nguy kịch. Thông tin cụ thể về những nnanj nhan khác hiện vẫn chưa được công bố.
Một phụ nữ mang thai cũng trở thành nạn nhân xấu số sau khi bị Bae bắn vào bụng, khiến thai nhi 6 tháng tuổi trong bụng cô cũng không kịp cất tiếng khóc chào đời.
Số liệu của cảnh sát cho thấy trong số hơn một triệu vũ khí được đăng ký tại Philippines năm 2012 có khoảng một nửa vũ khí không có giấy phép hoặc giấy phép đã quá hạn sử dụng.
Hướng Dương