![]() |
Hải và Cường. |
Với trình độ văn hóa mới chỉ học hết lớp 5, Hải vào Nam Bộ làm thuê, làm mướn chạy ghe, thuyền ở các tỉnh miền Tây từ năm 1996 đến năm 2003. Năm 1998, Hải cưới vợ ở thị trấn Chợ Mới, An Giang. Đến năm 2003, hai vợ chồng dắt díu nhau về lại quê Đồng Phú, Đồng Hới mưu sinh. Hàng ngày, chồng đạp xích lô, vợ buôn bán vặt nhưng cũng đủ để ngôi nhà của hai vợ chồng và 3 đứa con của Hải đầy ắp tiếng cười.
Nhưng rồi những tiếng cười của con trẻ, những niềm vui nho nhỏ của người vợ một mực theo chồng từ miền Tây ra tận miền Trung đã bị chín Hải tước bỏ. Đi xích lô lương thiện chỉ được mấy năm đầu, hai tháng trở lại đây, do hám lợi, Hải đã bán lương tâm của mình để nhận những đồng tiền tội lỗi từ mua bán heroin.
Hàng ngày, Hải vẫn trong vai người đạp xích lô nhìn bề ngoài có phần khắc khổ. Trừ những con nghiện quen lấy hàng ở Đồng Hới biết kẻ này đang "diễn kịch", còn bạn bè, những nguời từng cưu mang, không hề hay biết chính Hải đang hủy hoại nhiều thanh, thiếu niên.
Tại nhà Hải ở đường Trần Hưng Đạo thuộc tiểu khu 3, phường Đồng Phú, Đồng Hới, ngoài 3 gói heroin Hải đã bán cho các con nghiện nêu trên, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 66 gói heroin, một điện thoại di dộng và 1,5 triệu đồng cùng một cuốn hộ chiếu mang tên Hoàng Viết Huân do Lâm mang tới cắm để lấy heroin.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Hải khai nhận đã bán hết 131 gói heroin trước đó cho các con nghiện ở Đồng Hới. Chỉ trong vòng 2 tháng, kẻ này đã mua, bán 200 gói heroin.
Cơ quan công an Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Hà Công Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Hải, Lâm để tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)