Vợ chồng Nguyễn Thị Mỳ (34 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tước sinh được 5 người con, trong đó có cháu Nguyễn Thị Hảo (4 tuổi) là con út, sống tại xã Đức Hạnh, huyện Phước Long.
![]() |
Phiên tòa xử bà Mỳ có rất đông người đến dự. |
Chiều ngày 13/9/2008, sau khi đi làm rẫy về phát hiện tờ 100.000 đồng đã bị bé Hảo dùng kéo cắt làm rách, Mỳ đã nổi giận, nhẫn tâm giật lấy cây kéo và cắt vào đầu ngón tay cái của cháu gây chảy máu.
Một lần khác, hai ngày sau đó, trong khi bà Mỳ đang ngồi gọt mướp thì cháu Hảo đùa nghịch xung quanh, bảo con ra chỗ khác chơi nhưng cháu không nghe, bà mẹ này đã dùng con dao Thái Lan cầm sẵn trên tay chém vào gót chân phải của đứa con tội nghiệp.
Hành vi của người mẹ nhẫn tâm đã khiến những người dân bất bình, tố cáo sự việc lên công an. Cơ quan chức năng đã xác định tỷ lệ thương tật trên người cháu Hảo lên đến 40%, trong đó thương tích trên người cháu được xác định do người mẹ gây ra là 25%, những thương tích khác là do cháu bé đùa nghịch, và do các anh chị cháu (có người bị tâm thần nhẹ) gây ra.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện cháu Hảo không được giao cho ông Tước nuôi giữ mà được đem vào chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật và trẻ mồ côi huyện Lộc Ninh.
Kết quả giám định pháp y đối với Nguyễn Thị Mỳ cũng cho thấy bà này có hạn chế về năng lực nhận thức do bệnh. Cháu Hảo cũng từng bị cha ruột phân biệt đối xử vì ông cho rằng đó không phải là con của mình.
Sáng nay, phiên tòa lưu động của Tòa án nhân dân huyện Phước Long có rất đông người dân đến dự. Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Mỳ luôn phủ nhận việc mình đã có hành vi dùng dao, kéo xẻo vào da thịt con ruột và đổ tội rằng những thương tích đấy là những đứa con lớn trong nhà đùa nghịch gây ra.
Bị cáo Mỳ luôn tỏ ra mệt mỏi, còn ở bên ngoài, bé Hảo, nạn nhân nhỏ tuổi vô tư chạy nhảy, sức khỏe của cháu đã khá hơn rất nhiều. Kết thúc phiên xét xử, tòa đã tuyên án 2 năm tù đối với người mẹ này.
Cẩm Trang