Phoonk 2 của Ram Gopal Varma là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị cùng tên sản xuất năm 2008, kể về một linh hồn quỷ đeo bám gia đình nọ. "Nếu ai nói rằng bộ phim này không đáng sợ, sẽ được ngồi xem phim một mình trong rạp", Varma phát biểu tại Mumbai, Ấn Độ trong sự kiện quảng bá phim.
Vị đạo diễn cho biết, sẽ có một máy đo nhịp tim cũng như camera trong rạp để chắc chắn rằng khán giả mở mắt trong suốt thời gian chiếu phim. Những thông số máy đo được sẽ chiếu trên màn hình bên ngoài rạp và nếu thí sinh nào chiến thắng sẽ giành được 500.000 rupee (10.000 USD).
|
Poster phim Phoonk 2. Ảnh: Indiafm. |
Theo Reuters, một cuộc thi tương tự cũng được tổ chức khi Phoonk ra mắt năm 2008 nhưng không thành công vì bị cáo buộc gian lận. Varman nói rằng, thí sinh chiến thắng chạy ra ngoài 30 phút sau khi phim bắt đầu, nhưng các tờ báo lại khẳng định một fan của phim ở thành phố Bangalore đã xem trọn bộ phim trong rạp với một bác sĩ trực qua điện thoại và nhân viên bảo vệ canh bên ngoài, để chứng minh cho vị đạo diễn này biết rằng ông đã sai.
Hoài Vũ