![]() |
Neville (phải) ghi bàn duy nhất ở phút 90 trong sự bất lực của thủ môn Boruc của Ba Lan (trái). |
Bước vào trận đấu này, Ba Lan không được phép thua nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải. Trong khi đó, chủ nhà Đức muốn có một trận thắng để bỏ túi chiếc vé vào vòng sau sớm một trận. Chính vì thế, hai đội đã chơi đầy cống hiến, ăn miếng trả miếng.
Dù Đức có sự trở lại của đội trưởng tiền vệ dẫn dắt lối chơi Michael Ballack, nhưng Ba Lan trong một thế trận chẳng còn gì để mất đã gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà.
Chính những chú “đại bàng trắng” là đội tạo được cơ hội nguy hiểm trước. Ngay phút thứ 8, tiền đạo Zurawski cướp được bóng sau khi hậu vệ Đức phá bóng bất cẩn, tuy nhiên cú dứt điểm căng của anh đã bị thủ môn Lehmann xuất sắc giải hóa.
Ngay sau đó, chủ nhà đã có câu trả lời khi Klose băng lên nhận bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Ballack, song cú sút khá hiểm của anh đã bị thủ môn Boruc bay người cản phá.
Đội trưởng Ballack mới trở lại nên áp lực đè nặng lên anh rất lớn. Vì vậy, tân binh của Chelsea này cũng chưa thực sự thích nghi với tốc độ của trận đấu. Ballack mới chỉ giúp hàng tiền vệ Đức mạnh lên trong phòng ngự chứ chưa phát huy tốt vai trò phát động tấn công.
Sức mạnh của đội Đức trong hiệp đấu đầu tiên này tập trung vào cánh trái, nơi có hậu vệ Lahm, người mở tỷ số trọng trận khai mạc ngày 9/6. Các pha dâng cao tham gia tấn công của hậu vệ này là rất hiệu quả. Anh có thể có những quả tạt khá chính xác vào trong để tận dụng khả năng đánh đầu rất tốt của Klose hoặc nhả bóng ngược lên để các tiền vệ sử dụng các cú sút xa.
Cơ hội mở tỷ số rõ ràng nhất cho đội chủ nhà đến ở phút 20 khi Philipp Lahm có đường chuyền điểm rơi nhằm vào cái đầu của Klose đang đứng trong vòng cấm. Klose bật cao đánh đầu lái bóng vượt qua tầm với của thủ môn Boruc đang lao ra, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Trong trận này, Ba Lan đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua bất ngờ 0-2 trước Ecuador cách đây mấy ngày. Họ chơi quyết liệt hơn và muốn chứng tỏ trận thua đó là một tai nạn. Các cầu thủ Ba Lan không hề lép vế, chơi ăn miếng trả miếng với chủ nhà Đức. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ trong hiệp một là cú sút xa của Jelen ở phút thứ 30 từ ngoài vòng cấm chếch bên trái nhưng không vượt qua được bàn tay của thủ môn Lehmann.
Phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, Đức có thêm cơ hội mở tỉ số nhưng cầu thủ gốc Ba Lan Podolski lại bỏ lỡ đáng tiếc. Pha phối hợp như đá tập bên cánh trái giữa Podolski, Schweinsteiger, Lahm đã giúp cho Podolski có cơ hội đối mặt với thủ môn Boruc, song cú đệm bóng của tiền đạo này lại chệch gộc dọc trong sự tiếc nuối của đồng đội. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một, hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.
Bước vào hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy xuống thấp, trong khoảng 15 phút đầu, không có cơ hội thực sự nào được tạo ra. Tuy nhiên, quyết tâm lấy trọn 3 điểm trong trận đấu này buộc HLV Klinsmann phải có sự thay đổi, hậu vệ Friedrich phải rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Odonkor.
Chính sự thay đổi này, sức tấn công của đội Đức trong những phút còn lại đã mạnh hơn. Sức ép liên tục được được các cầu thủ Đức tạo nên trước khung thành Ba Lan, đáng kể là pha dứt điểm cận thành của Klose nhưng không thắng được thủ môn Boruc, người chơi tốt nhất bên phía Ba Lan ở trận này.
Nửa cuối hiệp hai, HLV Klinsmann tiếp tục có sự thay đổi nhân sự. Podolski do chơi mờ nhạt trong hiệp hai đã bị tiền đạo Neuville vào sân thay thế, Borowski cũng vào thay Schweinsteiger. Hai sự thay đổi cuối cùng này của HLV trẻ đã giúp Đức hoàn toàn chơi lấn lướt trước Ba Lan trong khoảng 15 phút cuối, đặc biệt là sau khi Ba Lan chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ Sobolewski bị truất quyền thi đấu ở phút 75.
Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, nhưng lần lượt Ballack, Frings, Klose đều không một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Boruc. Thậm chí khi thủ môn Boruc bó tay thì cú đánh đầu của Klose cũng không thắng được xà ngang và cú sút bồi ngay sau đó của Ballack lại cũng chỉ tìm đến xà ngang.
Khi trận đấu đi vào những phút bù giờ, hai cầu thủ vào thay người trong hiệp hai là Odonkor và Neuville đã trở thành người hùng của chủ nhà khi cùng nhau phối hợp tạo nên bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Tiền vệ Odonkor đi bóng xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vào vòng cấm để Neuville băng lên đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Boruc, 1-0 cho Đức. Đó cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu đầu tiên của lượt đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2006.
Với trận thắng này, Đức gần như chắc chắn nắm chiếc vé vào vòng sau với 6 điểm, Ba Lan dù thua trận nhưng họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Họ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận gặp Ecuador. Thua hai trận, đội Ba Lan phải rời cuộc chơi, nhưng ít nhất họ đã có một trận đấu quả cảm, khiến đội chủ nhà phải một phen lao đao.
Đội hình thi đấu:
Đức: Lehmann, Friedrich (Odonkor, 64'), Mertesacker, Metzelder, Lahm, Schweinsteiger (Borowski 76'), Ballack, Frings, Schneider, Podolski (Neuville, 71'), Klose.
Ba Lan: Boruc; Bosacki, Baszczynski, Bak, Zewlakow (Dudka, 83'); Sobolewski, Krzynowek (Lewandowski, 77'), Smolarek, Radomski; Zurawski, Jelen (Brozek, 90).
(Theo Tiền Phong)