Khoảng 8h10 ngày 29/4, trung tá Nguyễn Xuân Thiện, thượng úy Nguyễn Đức Tôn, đại úy Đàm Văn Đạo và đại úy Nguyễn Viết Hoan (thuộc công an phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) làm việc tại bến Gia Lâm.
Sau khi đã giải tỏa được khoảng 10 xe đón khách không đúng quy định tại cổng bến xe, thượng úy Tôn phát hiện xe ô tô 16 chỗ ngồi đỗ đón khách đầu đường Ngô Gia Khảm nên đến nhắc nhở và yêu cầu lái xe cho xe đi.
Lái xe cho xe chạy được khoảng 20 m rồi đỗ hẳn lại đón khách (khoảng 15 phút). Anh Tôn báo cáo với anh Thiện rồi cùng anh Hoan ra mời lái xe vào trạm công an bến xe để làm việc.
Thấy sắc phục công an, lái xe nổ máy. Anh Tôn dừng xe trước đầu ô tô, anh Hoan chặn đầu chiếc xe nhưng lái xe vẫn cho xe lao lên dũi cả người và xe máy đi rồi lạng lách bỏ chạy.
Anh Tôn dùng xe máy đuổi theo, khi đến sát vườn hoa Ngọc Lâm thì xe của anh Tôn vượt lên xe yêu cầu lái xe dừng lại. Chiếc xe tông thẳng vào xe máy và rê theo khoảng 2 m. Lúc đó, anh Hoan cũng có mặt và nắm lấy cần gạt nước mưa yêu cầu xe dừng lại. Chiếc xe vẫn tiếp tục lắc và dũi anh Hoan ở thế đu người trên chiếc gạt nước.
Xe lạng lách lao đi và chiếc gạt nước mưa gãy làm anh Hoan ngã xuống đường nhựa. Lái xe cho xe lao tiếp, hai bánh xe ôtô lần lượt trườn qua anh Hoan. Anh Hoan nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Đức Giang cấp cứu. Khám nghiệm ban đầu cho thấy anh Hoan bị rạn xương gối, nhiều phần mềm bị bầm giập và vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tạ Hồng Giang, Phó Công an phường Gia Thụy, bức xúc nói: "Đây là hành vi hung hãn chưa từng có".
Chiều cùng ngày lái xe Nguyễn Văn Tưởng, 29 tuổi, trú tại thôn Đại Lân (xã Tam Dị, Lục Nam) đã ra quận đầu thú và bị tạm giam.