![]() |
Anh Phương (sinh năm 1950, xóm 3, thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) kể, sáng 26/10, anh cùng một người bạn lên chiếc xe đò 53N 2685, khởi hành lúc 6h tại phường 18, quận Tân Bình, TP HCM. Nhà xe đòi 70.000 đồng cước hành lý. Anh Phương xin bớt 20.000 đồng, sau một lúc thương lượng, nhà xe đồng ý bớt. Đến khi xe chạy về đến ngã ba Hàng Gia (địa phận xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) khoảng 11h đêm thì anh Phương cùng một người khác yêu cầu cho xe dừng để về nhà. Nhưng tài xế chạy thêm ra một đoạn nữa mới dừng. Hai bên cãi vã, giằng co, anh Phương bị phụ xe dùng dây trói lại và chở ra đến Cảnh sát Giao thông huyện Quế Sơn (Quảng Nam), thả xuống. Trên đường từ Tịnh Phong đến Quế Sơn, anh Phương bị nhà xe đấm đá nhiều lần trong tư thế của người bị trói chặt. Công an huyện Quế Sơn đã lập biên bản và đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện bó bột chân bị gãy. Năm ngày sau, anh mới được ra viện với hai vết gãy ở chân trái. Ngày 1/11, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã di lý chiếc xe khách mang biển kiểm soát 53N 2685 cùng hồ sơ ban đầu cho Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Nội vụ đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Chiều 3/11, trao đổi với PV Người Lao Động, ông Vũ Xuân Viên, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, cho biết, ông Nguyễn Đình Công (chủ xe 53N-2685) khai trong lúc giằng co, một người cùng đi với ông Phương đã dùng mã tấu chém ông Công bị thương, rồi tẩu thoát, các phụ xe chỉ kịp bắt được ông Phương. Ông Công cho biết thêm, sở dĩ không giao ông Phương cho Công an Sơn Tịnh, vì lúc đó có 3 chiếc xe môtô (không rõ của ai) đuổi theo, nên đến huyện Quế Sơn mới giao cho công an Quế Sơn. Hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ. |