
"Xế hộp" trước một sàn đầu tư chứng khoán ở Hà Nội.
Mơ thành thực
Từ ngày thị trường chứng khoán bùng nổ, bãi đỗ xe của một công ty truyền thông danh tiếng ở Hà thành không còn chỗ trống nữa. Hỏi ra mới biết, từ ngày công ty niêm yết trên sàn, giá cổ phiếu tăng gấp vài chục lần, người nắm ít cũng đủ mua chiếc xe tầm trung như Altis, Mazda... người nắm nhiều thì chỉ cần bán số lẻ cũng dư sức mua những mác xe sang trọng nhập khẩu nguyên chiếc.
Anh K., nhân viên ở công ty truyền thông đó cho biết, anh đã ôm thêm suất mua của một số người khi cơ quan cổ phần nhưng không mua, đến giờ số cổ phiếu đó cho anh đầy đủ mọi thứ từ nhà cửa đến xe đời mới. Chỉ chiếc Murano của mình, anh đắc chí "đó là lần mua xe thứ 3 của mình đấy". Hiện anh có ý định mua thêm một chiếc xe loại nhỏ, có thể là "Mẹc" A class cho bà xã đi lại.
Linh Anh, nhân viên một ngân hàng thương mại chỉ đầu tư vào cổ phiếu OTC vì chị quen biết nhiều trong giới ngân hàng. "Ôm" cổ phiếu của không ít công ty chuẩn bị chào sàn với số tiền vài trăm triệu đồng bằng tiền gom được nhờ vay mượn, cầm cố nhà cửa. Đến giờ, số vốn đó được nhân lên hàng trăm lần, chị không những trả hết nợ mà còn dư tiền mua cho mình chiếc Grandis láng coóng và nhiều thứ vật dụng khác. "Khi nào lái thành thạo sẽ mua chiếc xe Porsche CaymanS mà mình mơ ước”, chị nói.
Với M.Q., 10 nghìn cổ phiếu anh nắm, lên sàn được gần 4 tháng đã tăng vài chục lần so với giá gốc. Không biết vì có phải kiếm được tiền dễ quá hay không, nên việc mua xe của M.Q. cũng rất đơn giản. Để mua xe, M.Q. chỉ gọi điện hỏi vài người bạn và trong vòng buổi chiều đến showroom xem xe, hỏi giá và quyết định làm thủ tục trả tiền mua ngay chiếc Lexus RX350 đời mới nhất mà không cần thương lượng giá cả.
Nhiều người cho rằng đó đúng là kiểu "chi ngông" của dân chơi chứng khoán, bởi nếu biết thương lượng trả giá thì có thể mua rẻ hơn muời mấy nghìn USD.
Ngắn ngủi
Giới đầu tư chứng khoán vẫn còn truyền tai nhau bài học khi tham gia thị trường chứng khoán của Q.H., một tay "trọc phú" ở M.Đ., mới nổi từ dạo bán đất khi có dự án xây dựng khu đô thị mới, mở đường đi ngang qua làng anh.
Ôm đống tiền trong tay nhưng không biết đầu tư kinh doanh cái gì, bởi anh không có những dự án này thì anh vẫn là một anh nông dân "chân đất mắt toét" mà thôi. Khi rộ lên chuyện đầu tư chứng khoán, anh vẫn nghĩ nó khó chơi. Nhưng vài tháng sau, gặp ai anh cũng thấy chứng khoán là câu chuyện đầu môi, mới chợt nghĩ cứ thử cho biết.
Mở một tài khoản giao dịch tại một sàn giao dịch VSSC với hy vọng thắng nhiều hơn thua, sáng nào anh cũng cưỡi chiếc Camry 2.4 cùng với những trang thiết bị "i tờ" lên sàn. Mấy "quả" đầu, lời quá nhanh. Anh đổi ngay sang chiếc Camry đời mới 3.5Q, cửa sổ trời lớn, dáng thể thao và không kém phần sang trọng.
Nhất là cái khoản lên xuống xe và khởi động không cần dùng chìa khoá... Anh thấy mình như vươn lên một cấp, sành điệu và oai hơn mấy thằng bạn nối khố cùng làng... Nhưng cái sự may mắn không theo anh lâu, số vốn của đại gia bán đất vơi dần theo những phiên giao dịch. Đến giờ thì "đại gia" này đã về lại với "câu chuyện của ngày xưa", sáng sáng đi chiếc Dream gần chục năm tuổi đến sàn còn chiếc Camry 3.5Q ngày nào giờ đã sang tên một "tay chơi" khác.
Chị Vũ Hà, một người phụ nữ bản lĩnh có tiếng trên sàn SSI lại rơi vào một hoàn cảnh khác. Phất lên từ cổ phiếu OTC, chị và gia đình có đầy đủ mọi thứ. Đợt đầu năm vừa rồi, chị ôm một khối lượng lớn cổ phiếu của một số ngân hàng. Có thời gian, số cổ phiếu chị nắm giữ tăng giá đến 30% mà chị không bán.
Mới đây, khi mà cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm giá thê thảm, dù bản lĩnh nhưng chị cũng phải bán tống bán tháo gỡ gạc. Chiếc Mazda 3 mà chị hàng ngày vẫn đi lại cũng bị đem cầm cố để thêm vốn nhằm gỡ lại. Anh chồng vốn mải mê kinh doanh riêng và chẳng ham hố gì chứng khoán giật mình với số vốn vơi hơn nửa, chiếc xe của vợ cũng bị mang đi cầm cố. Mặt lạnh mặt nhạt đòi ly thân. Đến nước này chị chỉ còn biết nước mắt ngắn dài than thở và lại thề non hẹn biển với đức lang quân của mình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)