Theo Foxsport Asia, chiếc xe chở vợ của HLV Tan Cheng Hoe cùng thân nhân của Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Hamidin Amin không theo kịp đoàn motor hộ tống phía trước, bị rớt lại phía sau và kẹt lại do dòng người hâm mộ Việt Nam đổ về sân Mỹ Đình. Suốt 30 phút, chiếc xe không thể nhích lên cho đến khi một nhóm CĐV Malaysia trợ giúp dẹp đường.
"Tôi muốn cảm ơn các Ultras Malaysia vì đã bảo vệ và đảm bảo cho chúng tôi an toàn vào sân. Tôi thực sự cảm động. Dù chúng tôi bị mắc kẹt gần 30 phút, Ultras Malaysia khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm", bà Jocelyn Tan chia sẻ trên News Straits Times.
Đoạn video quay cảnh chiếc xe chở vợ HLV Tan Cheng Hoe mắc lại ngoài sân Mỹ Đình và được nhóm fan Malaysia giải cứu được chia sẻ trên mạng. Một Ultras Malaysia cho biết: "Khi chúng tôi biết gia đình của Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) trong xe, chúng tôi cố gắng tạo khoảng trống và dẹp đường cho xe. May mắn không ai bị thương, dòng người xô đẩy, có người thậm chí bị đập chai lọ vào đầu".
"Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng trong xe là những đồng bào của mình, hơn nữa lại là gia đình của chủ tịch FAM. Chúng tôi cố hết sức để họ được vào sân và cuối cùng cũng làm được", người này thổ lộ thêm.
Trận chung kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình được định đoạt ngay ở phút thứ 6 với bàn thắng của Anh Đức. Dù cố gắng tấn công những phút còn lại, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam, chấp nhận thất bại 0-1. Sau trận đấu, nhà cầm quân 50 tuổi thừa nhận đội bóng của HLV Park Hang-seo xứng đáng đăng quang và tỏ ra tiếc nuối khi các cầu thủ Malaysia đã chơi tốt nhưng một vài sai lầm cá nhân khiến họ phải trả giá.