
Thi thể nam thanh niên được kéo về cảng để công an khám nghiệm. Ảnh: Châu Thành
Khoảng 13h, ông Nguyễn Văn Chúc (ngụ quận Bình Thạnh, thường được người dân gọi là ông Ba Chúc) nhận tin báo của người dân có một thi thể nổi lềnh bềnh trong đám lục bình ở bến đò Gò Dưa, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Nạn nhân nam khoảng 25 tuổi, ở trần, mặc quần dài, tóc ngắn, lưỡi lè ra và đang trong giai đoạn trương phình. Sau khi có mặt, ông Ba Chúc liền kéo nạn nhân vào nhánh sông Sài Gòn ở cảng Phúc Long để cơ quan chức năng khám nghiệm.
Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân gì nên vẫn chưa xác định được danh tính. Đến 16h cùng ngày, xác nạn nhân được nhân viên môi trường đô thị đưa về nhà xác để giám định pháp y, điều tra làm rõ.
Ông Ba Chúc được người dân biết đến với biệt danh "khắc tinh của hà bá". Hàng chục năm qua, ông đã cứu sống rất nhiều người nhảy cầu tự tử cũng như vớt được rất nhiều thi thể trôi trên sông Sài Gòn. Ông cho biết, từ đầu năm đến nay, đây là thi thể thứ hai ông vớt được.
Châu Thành