Khoảng 21h30 ngày 29/10, người dân địa phương phát hiện một cá voi lớn "lụy" (theo cách gọi địa phương) sát mép nước dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Nam Ô, Đà Nẵng.
Theo tín ngưỡng vùng biển, cá voi được gọi là cá Ông - "vị thần bảo hộ" ngư dân giữa trùng khơi. Vì vậy, ngay khi cá Ông dạt vào bờ, nhiều người dân đã tập trung thắp hương theo tục lệ, bày tỏ lòng tôn kính.
Đám đông hiếu kỳ đến xem xác cá Ông. Ảnh: Moon Black.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa khu vực nhằm bảo vệ xác cá và đảm bảo an ninh trật tự. Một cán bộ tại hiện trường cho biết cá dài khoảng 4 m, nặng hàng chục tấn. "Sau khi xác minh nguyên nhân trôi dạt, chính quyền sẽ tổ chức chôn cất bảo đảm vệ sinh môi trường và đúng phong tục địa phương", người này nói.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt diện rộng ở nhiều tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tính đến sáng 30/10, nước sông Vu Gia và Thu Bồn dâng vượt đỉnh lịch sử năm 1964, sóng ngoài khơi mạnh.
Một số ngư dân Đà Nẵng nhận định cá Ông có thể đã chết do thời tiết xấu và bị sóng đánh dạt vào bờ.
Người dân thắp hương, cầu nguyện trước xác cá Ông. Video: Moon Black.
Hoàng Yến