Kẻ tấn công cầm súng xông vào tòa nhà được xác định là Shane Tamura, 27 tuổi. Ảnh: NY Post
Tay súng 27 tuổi, được xác định là Shane Tamura, đến từ Las Vegas, xông vào tòa nhà 345 Park Avenue với một khẩu súng trường, lúc 18h30 chiều 28/7, theo giờ địa phương. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy "một loạt tiếng súng giống như vũ khí tự động".
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Tamura đi bộ bình tĩnh qua quảng trường tòa nhà với khẩu súng trường xách bên mình. Một nhân chứng nói: "Tôi đang làm việc thì anh ta bước vào với một khẩu súng trường và bắt đầu bắn".
Cảnh sát tìm thấy Tamura nằm trên sàn, đã chết vì tự sát bằng súng. Thi thể của Tamura được phát hiện trên tầng 33, nơi các nạn nhân khác cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có một cảnh sát bị bắn vào lưng và qua đời tại bệnh viện.
Cảnh sát New York tập kích bên ngoài tòa nhà. Ảnh: NY Post
Ủy viên Sở Cảnh sát New York (NYPD), Jessica Tisch, cho biết Tamura được cho là hành động một mình. Bà viết trên X: "Hiện trường đã được kiểm soát và tay súng duy nhất đã bị vô hiệu hóa".
Cảnh sát đã thu hồi vũ khí của Tamura, một khẩu súng trường Palmetto State Armory AR-15 dính máu. Nghi phạm có giấy phép mang súng hiệu lực đến năm 2027. Xe ôtô mang biển số Nevada đăng ký dưới tên Tamura cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Người dân rời khỏi tòa nhà, nơi xảy ra xả súng. Ảnh: NY Post
Oleksandr Stupak, 30 tuổi, đang đứng trên phố gần đó khi nghe thấy tiếng súng nổ và chứng kiến cảnh sát vũ trang tràn vào tòa nhà. Anh nói: "Tôi đang ở cách đó một dãy nhà và tôi nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó một nhóm cảnh sát đến để xử lý tình hình. Tôi đã xem ứng dụng Citizen và nó cho biết đang có vụ nổ súng. Rất nhiều cảnh sát bắt đầu đến. Thật điên rồ".
Các tuyến phố xung quanh tòa nhà tràn ngập xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và nhân viên cứu hộ, trong khi máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời. Video từ hiện trường cho thấy các sĩ quan đang nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo cho một nạn nhân sau khi đưa thi thể bất động của anh ta ra giữa đường.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) và đội phá bom cũng đã có mặt tại hiện trường. Thị trưởng New York Adams đã được thông báo về vụ việc và cảnh báo người dân New York tránh xa khu vực này.
Tùng Anh (Theo NY Post)