Anh có biết thời gian này em phải sống trong cảm giác thế nào không? Chưa bao giờ em thấy lúc nào buồn hơn lúc này nữa. Sợ tất cả mọi thứ: sợ sự yên tĩnh, sợ bóng tối của ban ngày, sợ ở trong phòng một mình. Anh nhớ không ngày xưa anh em mình còn yêu nhau em sợ ở phòng 1 mình lắm mà, Bạn cùng phòng em phải về Huế 10 ngày là em 10 mất ăn mất ngủ, tết này em phải ở m mình vì bạn cùng phòng em về nhà, anh biết em sợ như thế nào không? Ước gì anh còn quan tâm đến em như ngày xưa thì có lẽ tối đó em không ngủ vì nhắn tin cho anh đó. Anh à mấy ngày rong ruổi ở Hà Nội nhưng thấy buồn lắm, chỉ ước 1 điều là lúc này có anh đẻ đi dạo thôi , có khi lúc này anh đang vế quê người yêu của anh , hoặc cùng người yêu anh đi dạo , em biết chắc chắn là có điều đó vì anh nói là mồng 6 anh phải làm lại nhưng mồng 10 em vẫn không thấy anh online, em không quan tâm nhiều đến chuyện đó vì anh em mình lớn cả rồi mà , ai cũng đến lúc phải như thế đúng không anh. Nhưng em không muốn thế anh à, sao em tham lam quá nhỉ em chỉ muốn có anh cho riêng mình thôi.Trời Hà Nội buổi sáng trong xanh và lành lạnh không như trời miền Trung quê mình anh nhỉ? Làm em thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Tại sao em thích Hà Nội anh biết không? Vì anh đó. Ngày xưa anh em mình mới yêu nhau, anh ra Hà Nội làm việc, anh nói trời Hà Nội lạnh lắm, anh đi tìm quán chat để chat với em sáng chủ nhật mà phải mất nửa tiếng đồng hồ. "Nơi nào cũng buồn cả vì không có em" chắc là anh đã quên khi anh nói điều đó đúng không? Ngày yêu nhau sao hạnh phúc vậy anh? Bạn bè phải ghen tỵ vì tình yêu của anh em mình, tất cả những lời ngọt ngào nhất anh em mình đều dành cho nhau,nhưng giờ em phải ghen tỵ với bạn bè đó, vì chúng nó cưới nhau cả rồi anh à, chỉ có anh em mình là xa nhau thôi.
Tất cả đã xa rồi anh nhỉ? Chỉ còn em ôm nỗi bàng hoàng và chưa hết sửng sốt vì anh và em xa nhau không hẹn ngày gặp lại đó. Anh bảo em lấy chồng ư? Khó lắm anh à, em là người nặng tình mà, em thấy khó quá, em cố nhiều lắm rồi nhưng em không thể. Có khi em chưa tìm thấy người mình yêu đúng không anh? Nhiều khi viết tin nhắn đó không nghĩ là gởi cho anh nhưng em gởi cho anh lúc nào không biết nữa. Em muốn anh và em dù xa nhau nhưng còn liên lạc với nhau, em không yên tâm nếu 1 tháng không biết anh sống thế nào , dù em vẫn biết điều đó không để làm gì cả nhưng em thấy yên tâm anh à. Anh ơi anh biểu em sống thế nào cho vừa đây anh?
banglangtim