"Những năm tháng dài đằng đẳng chờ đợi khi anh lên đường nhập ngũ, góp sức xây dựng đất nước. Có xa nhau mới biết tình yêu sâu nặng đến thế nào, mỗi tuần mình và mẹ anh gác hết mọi chuyện, tranh thủ lên thăm anh như dành tặng anh món quà tinh thần trong lúc anh đang làm nhiệm vụ. Nhìn gương mặt anh vui sướng chạy ra đón, mình càng có thêm nhiều sức mạnh tinh thần đễ vượt qua mọi gian khó. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về để tạo dựng sự nghiệp cho riêng anh. Trong thời gian này, mình đã luôn bên cạnh anh để ủng hộ hết mình, và vị thần may mắn đã mỉm cười khi cả hai chúng mình đều tạo được một công việc ổn định.
Đến khi cảm thấy không thể thiếu vắng nhau nữa, chúng mình đã quyết định nên duyên vợ chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ trước sự ủng hộ và chứng kiến của hai gia đình. Cưới nhau đã hơn 3 tháng nhưng tình yêu của chúng mình vẫn nồng nàn như những ngày đầu quen nhau vậy, anh vẫn luôn chăm sóc mình từng ly từng tí cũng như mình luôn dành thời gian bên anh và gia đình với những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ấm áp không khí gia đình. Giờ đây, chúng mình rất hạnh phúc với tổ ấm đang có, và luôn mong tương lai sẽ tươi sáng, hạnh phúc hơn khi đón những thiên thần nhỏ của chúng mình chào đời".
Mời bạn ngắm bộ ảnh của bạn Phương Ngọc chụp tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, vào tháng 3.
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |