Won Bin trong "The Man From Nowhere". Ảnh: Drama. |
The Man From Nowhere là bộ phim điện ảnh thứ hai của Won Bin kể từ sau khi anh xuất ngũ. Tại Hàn Quốc, phim vừa được công chiếu hôm 4/8 và thu hút lượng khán giả kỷ lục đến rạp. Chỉ sau ngày đầu ra mắt, gần 150.000 vé đã được bán ra, giúp Won Bin đánh bại Leonardo DiCaprio và Angelina Jolie với hai tác phẩm đình đám của họ là Inception và Salt. Với nội dung đầy kịch tính và nhiều pha hành động gay cấn, The Man From Nowhere kể về một người đàn ông bí ẩn tên Tae Sik, anh sống tách biệt với thế giới bên ngoài dù từng là thành viên của Lực lượng đặc biệt, nhưng để cứu một bé gái bị bắt cóc, anh đã buộc phải lộ mặt. Phim có nhiều cảnh đổ máu và chiến đấu rất ác liệt, mang đến cho khán giả một hình ảnh rất mới mẻ về nam diễn viên tài năng Won Bin.
Một Won Bin giản dị ngoài đời. Ảnh: Han. |
Trong buổi phỏng vấn mới đây, Won Bin tiết lộ, trong suốt những năm tháng sinh viên, mơ ước lớn nhất của anh là được trở thành diễn viên phim hành động, tuy nhiên, phải mất 14 năm sau, anh mới có thể biến ước mơ của mình thành sự thực: "Những cảnh chiến đấu trong phim thực sự rất thú vị dù không mấy quen thuộc với phong cách của điện ảnh Hàn Quốc. Tôi đã học cách sử dụng súng, gươm trong ba tháng trời trước khi bắt đầu tham gia diễn xuất". Có những cảnh quay mạo hiểm khi Won Bin bị rơi xuống từ tòa nhà 5 tầng, "chỗ dựa" duy nhất của anh là một sợi dây cáp bảo hiểm. Ngôi sao này thú nhận, cảm giác lúc đó của anh là vừa lo sợ, vừa hoa mắt chóng mặt.
Trên màn ảnh, Won Bin thay đổi mình liên tục để cống hiến cho khán giả những vai diễn ấn tượng, nhưng ngoài đời, anh là người đàn ông khá trầm tính: "Lúc rảnh, tôi thích ở nhà xem phim và đọc sách thay vì tụ tập uống rượu với bạn bè".
Tài tử xứ Hàn trong hình ảnh người đàn ông lịch lãm trên Cine số mới. |
N.H.