Có mặt trong lễ tang Nữ hoàng hôm 19/9, Harry mặc âu phục có gắn huy chương thay vì quân phục - trang phục truyền thống được các thành viên đang phục vụ trong Hoàng gia mặc tại các sự kiện, nghi lễ. Harry giữ ánh mắt tập trung vào phía trước trong suốt hành trình rước linh cữu Nữ hoàng từ Đại sảnh Westminster đến tu viện và sau đó là Lâu đài Windsor.
Theo sau Vua Charles III, Công chúa Anne, Hoàng tử Edward và Hoàng tử Andrew - người cũng mặc âu phục, Harry và William đi cạnh nhau, thay vì được tách ra bởi anh họ Peter Phillips như trong lễ tang Hoàn thân Philip tháng 4 năm ngoái. Nhưng theo Daniel Boffey, phóng viên tờ báo Anh Guardian, hai anh em William, Harry cũng như hai cặp vợ chồng họ tránh bất kỳ sự tương tác nào. Ánh mắt họ không giao tiếp với nhau và luôn giữ một khoảng cách an toàn.
Khi linh cữu Nữ hoàng được rước đến tu viện Westminster, Harry và Andrew - người cũng rút lui khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia do có quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - nhìn xuống đất, khi các thành viên khác trong gia đình đưa tay chào. Bên trong tu viện, Harry và Meghan ngồi ở vị trí sau lưng Vua Charles III và Vương hậu Camilla. Trong khi đó, gia đình Wiliam ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía đối diện.
Thỉnh thoảng Harry và Meghan nhìn nhau với ánh mắt an ủi, trước đó họ đã nắm tay trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, có lẽ để đáp lại những lời chỉ trích về việc họ từng thể hiện tình cảm trong sự kiện tưởng nhớ Nữ hoàng vào tuần trước, Harry - Meghan rất ít có tiếp xúc thân mật trong lễ tang.
Meghan - Nữ công tước xứ Sussex - đeo bông tai ngọc trai đính kim cương được Nữ hoàng tặng năm 2018, khi cô mới kết hôn với Harry. Meghan không tuân theo truyền thống các thành viên nữ trong gia đình Hoàng gia đeo mạng che mặt đen (được xem là "khăn tang") như Công chúa Beatrice, Nữ bá tước xứ Wessex và Tiểu thư Louise Windsor. Thay vào đó, Meghan mặc váy dáng cape màu đen do Stella McCartney thiết kế và đội mũ rộng vành. Khi linh cữu Nữ hoàng rời tu viện Westminster, Meghan xúc động rơi nước mắt.
Khi đến Nhà nguyện St George trong khuôn viên Lâu đài Windsor, vợ chồng William - Kate và hai con đã đợi sẵn ở đầu hàng ghế trước để Harry và Meghan đi qua và ngồi vào chỗ của họ. Một lần nữa, không có bất kỳ ánh mắt chạm nhau hay cái gật đầu nào giữa hai cặp vợ chồng. Công chúa Charlotte ngồi giữa Harry và Kate.
Theo Daniel Boffey, dường như cả Harry - Meghan và William - Kate đều nỗ lực để tránh bị phân tâm trong tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng và lễ tang riêng tư của gia đình ở Windsor. Nhưng mối quan hệ giữa hai anh em họ dường như rất xa cách. Việc xây dựng lại quan hệ giữa hai gia đình chắc chắn không dễ dàng, sau khi Hoàng gia hủy lời mời nhà Sussex tới buổi tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo thế giới vào đêm trước tang lễ Nữ hoàng. Sau lễ tang cấp nhà nước, Hoàng gia Anh sẽ dành thêm 7 ngày để tang Nữ hoàng.
Sơn Nam (Theo Guardian)