Theo nhà sử học Hoàng gia Robert Lacey, khoảng một tuần sau khi sinh con vào tháng 6/1982, Charles và Công nương Diana mới "chốt" đặt tên con trai đầu lòng là William. Tuy nhiên, nếu để Thân vương xứ Wales tự quyết, William có thể đã tên là Arthur.
Lacey, tác giả cuốn Battle of Brothes, viết trên People rằng đến khi Diana đề xuất cái tên khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn là William thì cặp vợ chồng mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhà sử học Hoàng gia nói: "Diana, Vương phi xứ Wales, đề nghị đặt tên William - như trong 'William the Conqueror', người chiến thắng trong trận chiến Hastings nổi tiếng năm 1066".
Mặc dù vậy, tên Athur cũng không bị loại bỏ hoàn toàn. Nó được đưa vào tên đệm của William. Ngoài ra, một tên đệm khác của William là Philip - nhằm vinh danh ông nội anh, Hoàng thân Philip. Tên đệm còn lại, Louis, được cho lấy cảm hứng từ Bá tước Louis Mountbatten.
Theo Lacey, Diana tin William từ nhỏ đến lớn sẽ luôn sống đúng với tên gọi. Chuyên gia Hoàng gia giải thích: "Diana từng tuyên bố với bạn tâm giao của bà là Simone Simmons rằng 'Rõ ràng thằng bé sẽ trở thành một vị Vua vĩ đại', khi chứng kiến con trai tổ chức các trận bóng trong khu vườn của Điện Kensington hay những bữa tiệc ngủ nghịch ngợm với bạn bè". "Hãy nhìn chúng xem, chúng bị thu hút bởi thằng bé! Nó là một nhà lãnh đạo bẩm sinh", Diana khi đó nói thêm.
William không phải là cái tên duy nhất mà người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng sử dụng. Anh có một loạt biệt danh từ khi đi học tới nay. Trong thời gian học tại Đại học St Andrews ở Scotland, vì không muốn trở thành trung tâm chú ý, William nhập học với tên William Wales. Sau đó, anh quyết định chọn thêm một biệt danh cực kỳ bình thường - Steve - để giảm tối đa sự chú ý của mọi người.
Vào năm 2018, Kate từng tiết lộ trong chuyến thăm Câu lạc bộ Leicester City biệt danh mà Hoàng tử George gọi bố. Một fan bóng đá, Fiona Sturgess, khi đó hỏi thăm nữ Công tước xứ Cambridge về ba đứa con. Theo People, sau đó Fiona kể lại với các phóng viên: "Kate bảo rằng William đã chơi bóng với bọn trẻ tối qua, một trong số chúng, tôi nghĩ đó là George, nói: 'Ngày mai con có chơi bóng nữa không, Pops?'".
Tùng Anh (Theo Mirror)