Chiều 15/9, Hoàng tử William và vợ Kate Middleton, đều 40 tuổi, xuất hiện trước Sandingham House, dinh thự hoàng gia ở hạt Norfolk, để đón nhận hơn 30.000 bó hoa, bóng bay, những lời nhắn gửi của người dân dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.
Đây là lần xuất hiện riêng đầu tiên của cặp vợ chồng kể từ khi họ được Vua Charles III xác nhận sẽ trở thành Thân vương và Vương phi xứ Wales. Cả hai thừa kế tước vị này sau khi Nữ hoàng qua đời ở Lâu đài Balmoral, Scotland, hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi.
Nhân chuyến thăm chiều nay, William và Kate đã dành khoảng 45 phút trò chuyện với người dân tập trung bên ngoài Sandringham House.
Bex Neeve, 44 tuổi, sống ở hạt Norfolk, đã chờ hai tiếng để được gặp cặp vợ chồng hoàng gia. "William nói anh ấy nghĩ thứ hai tới (ngày diễn ra tang lễ Nữ hoàng) sẽ khó khăn. Kate cho biết vợ chồng cô rất biết ơn những người có mặt ở đây. Cô ấy trở nên xúc động. Dường như họ ở đây để đón nhận tất cả tình yêu thương", Neeve nói với People.
Mẹ cô, bà Sharon Clouting, 64 tuổi, cho biết thêm: "Có thể nói William rất giống mẹ. Anh ấy trò chuyện thoải mái và chân thành".
Sarah Tomlinson, 51 tuổi, sống ở thị trấn Kings Lynn gần đó, đến cùng mẹ con một người bạn. "Con của bạn tôi là đứa bé đầu tiên chào đời ở Kings Lynn trong đại lễ Bạch kim. Thằng bé được đặt tên theo Hoàng tử Louis", Sarah nói. "Hoàng tử William đã đi về phía chúng tôi và anh ấy trông mới bảnh bao làm sao. Cặp vợ chồng tỏ ra thích thú với đứa bé, còn hỏi liệu thằng bé có ngủ xuyên đêm không. Tôi có cảm giác dường như họ ở đây để ủng hộ, động viên chúng tôi thay vì ngược lại".
Tân Vương phi xứ Wales cũng tiết lộ thông tin mới về ba đứa con của mình khi giao lưu với người dân. "Kate chia sẻ các con đã khá ổn định ở trường mới và cũng có những người bạn mới", Lydia Bailey nói.
Sandringham là một trong hai ngôi nhà thuộc sở hữu riêng của Nữ hoàng Anh, nơi bà thường đón Giáng sinh cùng gia đình. Theo truyền thống, Nữ hoàng sẽ đến đây từ đầu tháng 12 hàng năm và ở bất động sản này đến hết 6/2 - ngày cha bà, Vua George VI qua đời, và cũng là ngày bà kế ngôi.
Với bề dày lịch sử, Sandringham từng được Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert mua năm 1862. Ngôi nhà nằm cách London gần 180 km về phía bắc. Một cựu nhân viên từng nói với People rằng ở đây, Nữ hoàng có thể thoải mái và sống đúng là người phụ nữ tên Elizabeth, thay vì là một nữ vương.
Hướng Dương (Theo People)