Theo People, Thân vương William, 42 tuổi và Hoàng tử Harry, 39 tuổi, đã đến dự lễ tang bác rể tại Nhà thờ St. Mary ở Snettisham, Norfolk hôm 28/8. Quý ông Fellowes, anh rể của cố Công nương Diana, qua đời ngày 29/7, hưởng thọ 82 tuổi.
Một người bạn của gia đình xác nhận "cả hai hoàng tử đều có mặt ở đó", theo The Sun. Trong khi đó, một người dân ở Snettisham cho biết họ thấy William và Harry đều ngồi ở hàng ghế phía sau nhưng không gần nhau.
Một nguồn tin khác nói với The Sun rằng họ không biết Công tước xứ Sussex và Thân vương xứ Wales có mặt ở đó cho đến khi nhìn thấy các con trai của Vua Charles III sau buổi lễ. Nguồn tin nói thêm: "Họ rất kín đáo".
"William và Harry đều có mặt ở nhà thờ nhưng chúng tôi không thấy họ nói chuyện với nhau lúc nào và luôn giữ khoảng cách", một người dự đám tang tiết lộ.
Tháng trước, People từng dẫn các nguồn tin riêng rằng mọi nỗ lực liên lạc của Harry với anh trai - qua tin nhắn, gọi điện hay nhắn trên mạng xã hội - đều bị phớt lờ. Một người trong hoàng gia cho biết mối bất hòa giữa Harry và William "rất trầm trọng", nhưng không phải là "không thể hàn gắn".
Rạn nứt giữa hai hoàng tử được cho là bắt đầu vào năm 2016, sau khi William bày tỏ lo ngại về tốc độ yêu đương gấp rút của Harry với Meghan. Sự việc lần đầu được công khai vào năm 2020, khi Harry và Meghan tuyên bố rút khỏi hoàng gia.
Lần gần nhất hai con trai của Vua Charles III đoàn tụ là vào tháng 5/2023 tại lễ đăng quang của cha. Tuy nhiên, họ được cho là cũng không tương tác tại sự kiện này.
Hồi tháng Hai, Harry và Vua Charles III có một cuộc gặp mặt chóng vánh sau khi nhà vua được chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, kể từ đó mối liên kết giữa hai cha con được cho là xấu đi. Bạn thân cũ của Harry nói rằng hiện tại Vua Charles III không còn nghe điện thoại của con trai út nữa.
Tùng Anh (Theo People)