William làm rơi điện thoại của fan ở Estonia hôm 20/3. Video: DM
Thân vương xứ Wales bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Tallinn, Estonia. Anh đã đến thăm Hiệp hội Công nghệ sạch Estonia và gặp gỡ người hâm mộ trong chiều cùng ngày. Tại quảng trường, người thừa kế ngai vàng Anh dành thời gian chụp ảnh và trò chuyện với người dân. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra.
William được hai fan nữ đưa điện thoại, đề nghị chụp ảnh selfie. Nhưng khi Thân vương xứ Wales giơ điện thoại lên, anh dường như không để ý đang cầm đến hai chiếc điện thoại trong tay. Một trong hai chiếc đã bị rơi xuống đất trong sự giật mình của cả William lẫn đám đông, nhưng may mắn không hư hại nghiêm trọng.
Ngay lập tức, ông bố ba con liền cúi xuống nhặt điện thoại và đưa lại cho chủ nhân của nó. Sau đó, anh vẫn hoàn thành việc chụp ảnh với chiếc điện thoại nguyên vẹn đang cầm trên tay, giúp người hâm mộ được toại nguyện.

William được Tổng thống Estonia Alar Karis tiếp đón trong ngày đầu tiên trong chuyến công du, hôm 20/3. Ảnh: Chris Jackson
Trước sự cố, William đã đến thăm Trường Tự do ở Tallinn, một ngôi trường được thành lập để hỗ trợ học sinh Ukraine trong thời chiến. Anh ca ngợi sự kiên cường và sức mạnh của người dân Ukraine. William cũng chơi bóng rổ với học sinh và nhận được một chiếc vòng tay tình bạn màu cờ Ukraine. Ông bố ba con chia sẻ rằng con gái anh, Công chúa Charlotte, có thể sẽ rất thích chiếc vòng tay này.
Tại Hiệp hội Công nghệ sạch, William tìm hiểu về các giải pháp năng lượng tái tạo của Estonia và các nước Baltic. Là người sáng lập Giải thưởng Earthshot, thân vương 42 tuổi luôn quan tâm đến các giải pháp sáng tạo cho các thách thức môi trường.

William gặp gỡ trẻ em Estonia hôm 20/3. Ảnh: Chris Jackson
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của William trong năm nay. Anh đi một mình, không có vợ, Kate Middleton, theo cùng.
Tùng Anh (Theo Mail)