
Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York. Ảnh: UK Press
Công tước xứ York, 65 tuổi, bị cáo buộc "hành xử không đúng mực" với một nữ nhân viên mát xa vào năm 2000. Trong tự truyện, cựu nhân viên mát xa Monique Giannelloni, hiện 60 tuổi, tuyên bố con trai của cố Nữ hoàng Elizabeth II đã lạm dụng đặc quyền khi bà được "tú bà" Ghislaine Maxwell triệu tập đến Điện Buckingham 25 năm trước.
Theo nhà bình luận hoàng gia Pelham Turner, sau chuyện này, William sẽ khó có thể cho phép Andrew được quay lại hoàng gia. "Các cáo buộc về hành vi sai trái của Hoàng tử Andrew khiến nhà vua và thân vương phải hành động. William nổi tiếng là người nóng tính, ngay cả Vua Charles cũng có thể coi đây là giọt nước tràn ly với em trai mình", Turner cho biết.
Trong khi đó, chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich nói với Fox News: "Đây là một bê bối nữa với hoàng gia Anh. Thân vương William rất muốn chú mình, Hoàng tử Andrew, biến mất khỏi tầm mắt công chúng". Vua Charles III được cho là cũng rất tức giận với hành vi của em trai mình và đã công khai ngăn cách, để đảm bảo Andrew không xuất hiện cùng bất kỳ thành viên hoàng gia cấp cao nào.

Thân vương William, người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh. Ảnh: UK Press
Trong sách, Giannelloni cho biết trước khi đến cung điện, Maxwell - bạn của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - nói quen với một nhân vật cấp cao "nổi tiếng hơn cả Chúa". Khi đến nơi, Giannelloni nhận ra người Maxwell nhắc đến là Andrew.
Theo lời Giannelloni, hoàng tử đã cởi quần áo và khăn tắm trước khi lên bàn mát xa. "Ông ấy không làm hay đề nghị bất cứ điều gì không đúng mực, nhưng tôi rất khó chịu và hơi sốc vì ông ấy đã hành động như vậy", Giannelloni viết. Cựu nhân viên mát xa nói thêm rằng bà "mong đợi nhiều hơn" từ một thành viên hoàng gia và hành vi của ông để lại ấn tượng xấu.
Giannelloni được cho là một nhân viên mát xa nổi tiếng ở Anh, với danh sách khách hàng cao cấp, bao gồm cả ngôi sao David Schwimmer của Friends và vũ công Michael Flatley.

Vua Charles III và em trai, Hoàng tử Andrew. Ảnh: UK Press
Ngoài ra, Giannelloni còn cáo buộc Maxwell đã cố gắng tuyển dụng bà để tham gia vào các bữa tiệc tình dục khét tiếng của Epstein. Cựu nhân viên mát-xa nói: "Danh tiếng Andrew đã bị hủy hoại bởi tình bạn của ông ấy với hai người đó. Andrew đã chọn làm bạn với Ghislaine và Epstein, tôi cũng bị rơi vào thế giới của họ vì công việc".
Maxwell, 63 tuổi, bị kết án vào năm 2021 vì tội tuyển và dụ dỗ phụ nữ trẻ để cho Epstein tấn công tình dục. Trong khi đó, tỷ phú ấu dâm đã tự tử trong một nhà tù ở Manhattan vào năm 2019, trong thời gian chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.
Tùng Anh (Theo NY Post)