
William và George hào hứng theo dõi trận đấu trên sân Parc des Prices, Paris hôm 9/4. Ảnh: Catherine Ivill
Thân vương xứ Wales cho biết con trai mong muốn được trải nghiệm "một trận đấu lớn trên sân khách ở châu Âu" khi hai cha con cùng tới xem trận tứ kết Champions League giữa Aston Villa và PSG tại sân Parc des Princes, Paris, hôm qua. Anh được chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, mời đến xem trận đấu này.
Hai cha con đã có những cung bậc cảm xúc trái ngược trong hiệp một. Họ ăn mừng khi Morgan Rogers đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước PSG, nhưng đội chủ nhà đã gỡ hòa nhờ cú sút tuyệt vời của Desire Doue.

Hoàng tử George được William đưa tới Pháp xem đá bóng hôm 9/4. Ảnh: Carl Recine
Trước trận đấu, Thân vương xứ Wales đã trò chuyện với các chuyên gia của TNT Sports, Rio Ferdinand và Ally McCoist. William cho biết trận đấu sẽ tạo nên "kỷ niệm đặc biệt" với George. Khi được Ferdinand hỏi liệu đây có phải là "chuyến đi của những người đàn ông" hay không, William khẳng định anh đang phải "tem tém" lại. "Tôi không chắc có bao nhiêu người hâm mộ Villa ở đây, nhưng họ sẽ thể hiện hết mình. Nhưng vì có con trai ở đây nên tôi đang cư xử rất phải phép. Tôi muốn George được trải nghiệm một đêm ở một giải đấu lớn, những kỷ niệm đó thực sự quan trọng".
Thân vương William, cũng là chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh, dự đoán đội bóng của Unai Emery sẽ giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi để nuôi hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên, anh thừa nhận "khá lo lắng" khi đối đầu với nhà vô địch Pháp, đội đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong suốt Champions League. "Đã khá lâu rồi, nên đây là một trận đấu lớn, 43 năm kể từ khi điều này xảy ra, nhưng tôi tự tin và hào hứng với viễn cảnh này", anh nói với TNT Sports.
William cũng xuất hiện trong đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu, ôm tiền đạo Marcus Rashford của Aston Villa và đội tuyển Anh khi các cầu thủ trở về phòng thay đồ sau khi khởi động.

William trả lời phỏng vấn trước trận đấu. Ảnh: TNT
"Cách đây rất lâu, ở trường, tôi đã bắt đầu yêu thích bóng đá", William, người lần đầu tiên đến thăm sân Villa Park vào tháng 11/2013, từng giải thích lý do ủng hộ Aston Villa. "Tôi đang tìm kiếm một câu lạc bộ để ủng hộ và tất cả bạn bè ở trường đều là người hâm mộ Manchester United hoặc Chelsea. Tôi không muốn theo dõi những đội bóng tầm thường, tôi muốn có một đội ở giữa bảng xếp hạng, có thể cho tôi nhiều khoảnh khắc cảm xúc hơn. Thành thật mà nói, bây giờ nhìn lại, đó là một ý tưởng tồi - tôi đã có thể có một khoảng thời gian dễ dàng hơn".
"Không khí, tình bằng hữu, và tôi thực sự cảm thấy có điều gì đó tôi có thể kết nối. Thật kỳ lạ, sự quan tâm của tôi dành cho câu lạc bộ ngày càng tăng sau khi vận may của họ giảm sút. Tôi vẫn để mắt đến Villa kể từ đó nhưng ban đầu không quá tham gia. Nhưng việc Villa xuống hạng Championship năm 2016 lại khiến tôi càng quan tâm hơn", thân vương 42 tuổi nói thêm.
Dự đoán của William về chiến thắng của Villa ở Paris đã sai, PSG giành chiến thắng chung cuộc 3-1 nhờ các bàn thắng trong hiệp hai của Khvicha Kvaratskhelia và Nuno Mendes.
Tùng Anh (Theo People)