Người này đăng lên Instagram và chú thích: "Thật bất ngờ, hôm nay tôi đã 'ăn tối cùng hoàng tử'. Điều này thật thú vị". Bức ảnh cho thấy thực khách này ngồi phía trước bàn của Thân vương William - người đang có chuyến công du tới Ba Lan. Thông tin này được truyền thông địa phương lan truyền nhanh chóng.
Địa điểm trong bức ảnh là nhà hàng Butero Bistro ở thủ đô Warsaw. William ngồi cùng một nhóm người được cho là nhân viên cung điện Kensington. Trước đó, một nguồn tin cho biết thân vương hỏi các nhân viên đang làm gì. Sau khi biết họ đã đặt bàn cho bữa tối trong một nhà hàng gần nơi làm việc, William đề nghị tham gia cùng.
Thân vương xứ Wales đã dùng món Kanapka w chałce có giá 7,5 bảng Anh. Đây là phiên bản kiểu Ba Lan của món bánh mì challah, nhân thịt hoặc mít, ăn kèm khoai tây chiên và tỏi mayo. Chủ nhà hàng Paweł Zasim cho biết hoàn toàn không biết thành viên hoàng gia sẽ tới.
"Ban đầu, chúng tôi nhận được một lịch đặt bàn 12 người để tổ chức bữa tiệc cho 'Daisy'. Tuy nhiên, một vệ sĩ xuất hiện và nói không phải bữa tiệc sinh nhật và sau đó, William bước vào. Họ dùng bữa ba giờ và nói đã có khoảng thời gian vui vẻ và tuyệt vời ở đây. Thân vương ăn hết khẩu phần nên tôi nghĩ anh ấy thích món này", chủ nhà hàng nói. Chiếc ghế William ngồi hiện được dán bảng giấy đánh dấu.
Butero Bistro là một nhà hàng kiêm quán rượu với logo cầu vồng - tín hiệu thường dành cho cộng đồng LGBT. Nằm tại trung tâm Warsaw, nhà hàng khai trương tháng 11 năm ngoái, thân thiện với những người đồng tính, thường tổ chức các đêm nhạc, karaoke, thu hút sự quan tâm. Nơi đây được đánh giá là không gian cởi mở, mang lại cảm giác thoải mái cho thực khách, thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn dành cho cộng đồng LGBT. Nhà hàng nằm gần ga metro Metro Centrum, mở cửa từ 12h đến 23h, từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần.
Việc Thân vương xứ Wales lựa chọn một nhà hàng LGBT được xem là "ngầm ủng hộ" cộng đồng LGBT đang trở nên yếu thế ở Ba Lan. Theo báo cáo năm 2022 của ILGA - châu Âu, tình trạng quyền LGBTQ ở Ba Lan tồi tệ nhất trong số các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Janusz Sibora, một chuyên gia về nghi thức ngoại giao, cho biết đây không phải sự tình cờ. Lịch trình chuyến thăm được lên kế hoạch chi tiết từ trước và không có nơi nào ngẫu nhiên mà thân vương xuất hiện.
Hà Nguyên (Theo Metro, Mail)