Shane, Kian, Nicky và Mark đã gõ cửa nhà vị anh hùng xuống dốc Michael, đề nghị anh làm một cuộc trở lại hoành tráng cùng ban nhạc. Thì trước đây, các chàng trai tóc vàng đều là fan trung thành của Jackson, những vụ ra tòa lộn xộn của Jacko chẳng hề làm sự ngưỡng mộ của họ giảm sút.
Louis Walsh, ông bầu của ban nhạc phát biểu: “Từng điệu nhạc, phong cách, từng bước nhảy của nhóm đều được truyền cảm hứng từ những lần xuất hiện trên sân khấu của Michael Jackson. Các thành viên coi Jackson như một vị thần vĩ đại. Chàng Shane trước đây chỉ vì Michael mà không chịu theo bất kỳ nghề nào trừ âm nhạc. Chúng tôi thật vinh dự nếu được ông hoàng nhạc pop nhận lời hát cùng".
Tuy nhiên, Ananova không tiết lộ về việc Jackson có thích thú với dự án này hay không. Mới đây, sau thảm họa bão Katrina, anh đã nhanh chóng tập hợp lực lượng ca sĩ thân thuộc ghi âm một ca khúc để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân. Ngoài những lần xuất hiện chung sân khấu cùng tập đoàn ca sĩ để làm từ thiện, Michael mới chỉ song ca cùng Paul McCartney.
B.K.