![]() |
Trọng tài bàn đã phải can ngăn cuộc đấu khẩu giữa Wenger (trái) và ông Martin Jol. |
Nỗi bất bình của chiến lược gia người Pháp bắt nguồn từ bàn thắng mở tỷ số của Robbie Keane: Hàng công của Spurs đã phớt lờ việc 2 cầu thủ Arsenal đang lăn lộn trên sân vì bị đau để triển khai bóng và sút tung lưới thủ thành Lehmann. Sau trận đấu, HLV Martin Jol đã lý giải các học trò của ông không phá bóng ra ngoài bởi chẳng hề nhìn thấy tình huống trên: "Edga Davids làm sao nhìn thấy những gì diễn ra sau lưng mình? Hơn nữa, tôi thấy các cầu thủ Arsenal cũng đã tự đứng lên được đấy thôi".
Tuy nhiên, ông Wenger lại cho rằng phía Tottenham hoàn toàn dối trá khi cố gắng ghi một bàn thắng không lấy gì làm mã thượng: "Bàn mở tỷ số của họ thật đáng xấu hổ. Họ đã nói dối rằng không nhìn thấy Emmanuel Eboue và Gilberto Silva đang bị đau. Tôi rất thất vọng khi chứng kiến những biểu hiện không đẹp như vậy. Khi gặp Villarreal tại Champions League, Arsenal luôn dừng trận đấu mỗi khi cầu thủ đối phương bị chấn thương, dù đôi lúc họ có thể không thật sự đau đớn".
Đánh mất 2 điểm trên sân nhà, HLV Wenger cũng thừa nhận, Tottenham có nhiều cơ hội giành vị trí thứ 4 hơn bao giờ hết: "Lẽ dĩ nhiên, họ đang nắm được vận mệnh trong tay mình. Tottenham chơi tốt nhưng tôi không mong muốn chứng kiến một trận hòa đáng tiếc theo kiểu này".
T.V.