Trong một đoạn video, chân sút cao kều của MU được trông thấy vươn tay chạm logo và biển hiệu "Đây là Anfield" - sân nhà Liverpool - trong đường hầm trước khi bước ra sân thi đấu. Thông thường một số cầu thủ Liverpool như Virgil van Dijk, Cody Gakpo và Trent Alexander-Arnold thường làm vậy mỗi khi bước ra sân đấu thể hiện tình cảm với CLB. Vì thế, việc một cầu thủ đối địch Quỷ đỏ làm như vậy gây khó hiểu.
Weghorst bị fan MU chỉ trích với hình ảnh chạm tay vào tấm biển in tên sân của kình địch Liverpool. Ảnh: BBC
Sau khi MU thảm bại 0-7 trước Liverpool, Weghorst cũng bị đả kích vì hình ảnh này, nhất là khi anh từng có lần thổ lộ mình ngưỡng mộ CLB Liverpool hồi nhỏ. "Tôi không quan tâm về bức ảnh chụp tại Carabao Cup nữa. Cậu ấy phải rời đội bóng sau khi hết 6 tháng hợp đồng. Đoạn video này là đủ để cậu ta ra đi. Thế quái nào mà lại chạm vào biển hiệu Anfield trong khi mình là một cầu thủ Man United", một fan bình luận. Có tài khoản nói ẩn ý xếp Weghorst vào đội hình Liverpool: "12 người đấu với 10 người ngay từ đầu rồi".
Trên trang cá nhân hôm 7/3, tiền đạo người Hà Lan đưa ra lý giải hành động của mình. "Bình thường tôi không bao giờ phản ứng lại các chủ đề trên truyền thông, nhưng với chuyện này thì khác bởi các bạn - những CĐV United tuyệt vời - rất quan trọng với tôi. Vì thế, tôi muốn làm rõ đoạn video đang gây bàn tán", Weghorst mở lời.
Anh sau đó nói: "Trong đội tuyển quốc gia, tôi biết Virgil van Dijk (cầu thủ của Liverpool) luôn chạm vào bảng hiệu này và mục đích duy nhất của tôi là để ngăn anh ấy chạm vào, và trêu tức trước trận đấu. Khi còn là một cậu bé, tôi luôn ủng hộ FC Twente và giờ tôi tự hào khi chơi cho Manchester United, sự cống hiến của tôi cho đội bóng tuyệt vời này không bao giờ bị đặt dấu hỏi. Hôm Chủ nhật là ngày tồi tệ với tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt mọi thứ vào trật tự trong những tuần tiếp theo. Chúng tôi sẽ bật trở lại và đạt được mục tiêu mùa này".
Weghorst (số 27) và các đồng đội có hiệp hai ác mộng trước đối thủ không đội trời chung Liverpool hôm 5/3. Ảnh: Rex
Tuy nhiên, lời giải thích của Wout Weghorst không xoa dịu được các fan MU. "Cậu đang đùa ai đấy?", "Tốt hơn là im lặng thay vì nói những điều ngốc như thế", "Cậu sẽ không ngăn được Virgil chạm vào biển hiệu đó đâu, đồ ngốc", "Tôi nói với cậu này, đây là một lời giải thích rất tệ", các CĐV Quỷ đỏ bình luận.
Weghorst ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Liverpool hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, anh rời sân phút 58, nhường vị trí cho sao trẻ Garnacho khi MU đang bị dẫn 0-3. Hiệp một diễn ra khá cân bằng đến khi Liverpool mở tỷ số trước phút 43. Hai bàn thua chóng vánh đầu hiệp hai khiến MU sụp đổ. Đội bóng thành Manchester bị thủng lưới thêm 4 bàn nữa. Thảm bại 0-7 trước Liverpool là trận thua đậm nhất lịch sử đối đầu hai đội bóng, thành tích tệ nhất tại Premier League của MU. Lần gần nhất Quỷ đỏ bị hủy diệt 7-0 diễn ra từ 1931.
Thất bại trước kình địch khiến hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh của MU gần như tan biến, khi họ kém đội dẫn đầu Arsenal 14 điểm. Nhưng Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội giành danh hiệu ở hai đấu trường Europa League và FA Cup. Rạng sáng 10/3, thầy trò HLV Ten Hag tiếp Real Betis tại lượt đi vòng 1/8 Europa League. Ngày 19/3. Quỷ đỏ tiếp tục được chơi trên sân nhà ở tứ kết FA Cup với Fullham.
Tiền đạo Hà Lan và màn ăn mừng giàu cảm xúc sau chung kết Carabao Cup hôm 26/2 chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Ảnh: Instagram Wout Weghorst
Hoàng Trang (Theo The Sun)