Georgina Irin - bạn gái thủ môn Aaran Ramsdale - bị phóng viên chộp được khoảnh khắc ngáp ngủ trên khán đài trong hiệp một của trận đấu. Tuyển Anh cầm bóng áp đảo nhưng không tạo được những cơ hội thật sự rõ nét. Ảnh: WCNP
Georgina Irin - bạn gái thủ môn Aaran Ramsdale - bị phóng viên chộp được khoảnh khắc ngáp ngủ trên khán đài trong hiệp một của trận đấu. Tuyển Anh cầm bóng áp đảo nhưng không tạo được những cơ hội thật sự rõ nét. Ảnh: WCNP
Cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một thuộc về tuyển Mỹ. Cú dứt điểm rất căng bằng chân trái của Christian Pulisic đưa bóng nhắm vào góc cao, vượt khỏi tầm với của thủ môn Jordan Pickford nhưng chạm mép trên xà ngang ra ngoài. Ảnh: AFP
Cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một thuộc về tuyển Mỹ. Cú dứt điểm rất căng bằng chân trái của Christian Pulisic đưa bóng nhắm vào góc cao, vượt khỏi tầm với của thủ môn Jordan Pickford nhưng chạm mép trên xà ngang ra ngoài. Ảnh: AFP
Anna Modler - bạn gái tiền vệ Eric Dier's căng thẳng khi theo dõi trận đấu. Theo thống kê, tuyển Anh có tổng cộng 8 cú dứt điểm trong cả trận, trong đó có ba lần trúng đích. Trong khi đó, Mỹ có 10 lần dứt điểm và chỉ một lần trúng đích. Ảnh: WCNP
Anna Modler - bạn gái tiền vệ Eric Dier's căng thẳng khi theo dõi trận đấu. Theo thống kê, tuyển Anh có tổng cộng 8 cú dứt điểm trong cả trận, trong đó có ba lần trúng đích. Trong khi đó, Mỹ có 10 lần dứt điểm và chỉ một lần trúng đích. Ảnh: WCNP
Bà xã Megan của thủ môn Jordan Pickford 'mặt nghệt' khi cổ vũ đội nhà. Không khí của trận đấu hoàn toàn trái ngược so với trận ra quân khi tuyển Anh 'đè bẹp' Iran với tỷ số 6-2. Ảnh: WCNP
Bà xã Megan của thủ môn Jordan Pickford 'mặt nghệt' khi cổ vũ đội nhà. Không khí của trận đấu hoàn toàn trái ngược so với trận ra quân khi tuyển Anh 'đè bẹp' Iran với tỷ số 6-2. Ảnh: WCNP
Sasha Attwood - bạn gái tiền vệ Jack Grealish - ỉu xìu trước sự tẻ nhạt của trận đấu. Ảnh: PA
Harry Kane không để lại nhiều dấu ấn khi bị các hậu vệ Mỹ theo kèm chặt. Chân sút của Tottenham bị chấm điểm thấp nhất trong đội hình của tuyển Anh ở trận này. Ảnh: The Sun
Harry Kane không để lại nhiều dấu ấn khi bị các hậu vệ Mỹ theo kèm chặt. Chân sút của Tottenham bị chấm điểm thấp nhất trong đội hình của tuyển Anh ở trận này. Ảnh: The Sun
Trong bối cảnh Anh gặp bế tắc trước Mỹ, HLV Southgate tung vào sân ba cầu thủ là Jordan Henderson, Jack Grealish và Marcus Rashford nhưng tình hình không mấy được cải thiện. Nhà cầm quân 52 tuổi bị nhiều CĐV chỉ trích vì không trao cơ hội cho tài năng trẻ Phil Foden của Man City. Ảnh: Reuters
Trong bối cảnh Anh gặp bế tắc trước Mỹ, HLV Southgate tung vào sân ba cầu thủ là Jordan Henderson, Jack Grealish và Marcus Rashford nhưng tình hình không mấy được cải thiện. Nhà cầm quân 52 tuổi bị nhiều CĐV chỉ trích vì không trao cơ hội cho tài năng trẻ Phil Foden của Man City. Ảnh: Reuters
Nét mặt thất vọng của các cầu thủ Anh khi rời sân sau trận đấu. Với trận hòa 0-0, Tam sư lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn đứng đầu bảng B với 4 điểm, hơn Iran một điểm và hơn Mỹ hai điểm. Ở lượt đấu cuối, Anh chỉ cần hòa xứ Wales là chắc chắn đi tiếp. Ảnh: The Sun
Nét mặt thất vọng của các cầu thủ Anh khi rời sân sau trận đấu. Với trận hòa 0-0, Tam sư lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn đứng đầu bảng B với 4 điểm, hơn Iran một điểm và hơn Mỹ hai điểm. Ở lượt đấu cuối, Anh chỉ cần hòa xứ Wales là chắc chắn đi tiếp. Ảnh: The Sun
Harry Kanes tập tễnh ra khán đài tìm vợ với vết đau ở cổ chân. Ảnh: PA
Thủ quân tuyển Anh và bà xã trao nụ hôn trước khi rời sân. Ảnh: PA
Minh Khang