Ngoài đời, Vy Oanh và Ngô Kiến Huy không quá thân thiết, nhưng họ khá hợp tính nhau. Trong những lần đi diễn, cả hai hay trò chuyện và trao đổi về công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, khi Ngô Kiến Huy ngỏ lời mời Vy Oanh hát chung trong single dành cho 8/3, nữ ca sĩ lập tức nhận lời. Họ song ca ca khúc Cuộc đời con có mẹ, được Ngô Kiến Huy sáng tác cùng nhạc sĩ trẻ Duy Anh.
Ngô Kiến Huy cho biết, anh từng thể hiện solo một số bài hát về mẹ như Mẹ tôi, Lời ru một đời... nhưng đây là lần đầu tiên song ca. Khi biết Vy Oanh từng sáng tác ca khúc Chiếc áo sờn vai dành cho mẹ, "chàng Bắp" thấy đồng cảm nên quyết định mời cô hát chung. Vừa nghe thử bài hát, Vy Oanh có nhiều cảm xúc nên cô không mất nhiều thời gian để ghi âm. Bài hát được cả hai đưa vào single cùng tên, trong đó có thêm hai ca khúc họ hát đơn là Chiếc áo sờn vai và Lời ru một đời (Nguyễn Hồng Thuận).
Ngô Kiến Huy tâm sự, đây là món quà anh và Vy Oanh dành tặng mẹ mình cũng như những người mẹ khác nhân ngày 8/3. Anh biết, mẹ thương mình rất nhiều nhưng không bao giờ nói ra. Mỗi lần nam ca sĩ đi diễn, mẹ đều có mặt để cổ vũ. Khi đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy mẹ ngồi lẫn giữa khán giả, Ngô Kiến Huy có thêm rất nhiều động lực.
Với Vy Oanh, mẹ là người chịu thương chịu khó, hy sinh mọi thứ để các con nên người. Nữ ca sĩ thú nhận, hồi bé mình rất nghịch ngợm nhưng mẹ chưa bao giờ đánh đòn. Những lúc lên Sài Gòn thăm con gái, đi theo con đến các tụ điểm ca nhạc, thấy Vy Oanh được mọi người yêu thương, bà vô cùng tự hào.
Thưởng thức single "Cuộc đời con có mẹ" của Vy Oanh - Ngô Kiến Huy:
Hàn Quốc Việt