Những tội phạm này đang bị giam, chờ ngày ra tòa về tội cướp của giết người. “Cảnh sát đang ráo riết truy đuổi. Chúng tôi biết nơi bọn chúng trú ẩn và sẽ bắt được cả bọn”, Charles Mathenge, trưởng đồn cảnh sát Machakos, khẳng định.
Tuy nhiên, ông này phủ nhận sự hiện diện của những khúc thánh ca trong vụ đào tẩu. “Chúng chả hát hò gì sất, nếu không các nhân viên trực ban phải nghe thấy chứ. Chúng tôi đã tra hỏi những kẻ còn lại trong nhà giam. Không ai biết về vụ hát hò này cả”, Mathenge nói.
Tuy nhiên, tờ Daily Nation cho hay những tù nhân khác tại các phòng giam bên cạnh đã bị đánh thức vì tiếng cầu nguyện. “Họ cầu kinh ầm ĩ đến mức chúng tôi không ngủ được”, tờ báo dẫn lời một tù nhân.
Nghĩa Anh