Những chia sẻ cởi mở của vương phi 44 tuổi được truyền thông Monaco ghi lại trong Tuần lễ thời trang Monte-Carlo diễn ra vài ngày trước. Trong sự kiện này, Charlene xuất hiện bên cạnh con gái 7 tuổi - Công chúa Gabriella. Cô nói với trang tin Monaco Matin: "Khi tôi trở lại Công quốc, tôi tập trung toàn bộ sức lực cho chồng con và sức khỏe của mình vì đó là những ưu tiên hàng đầu của tôi".
"Tình trạng sức khỏe của tôi vẫn còn yếu ớt lắm và tôi không muốn quá vội vã. Con đường phía trước còn dài, còn rất nhiều khó khăn và đau đớn. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy bình tâm hơn", vợ của Thân vương Monaco cho hay.
Charlene đổ bệnh lần đầu khi ở Nam Phi tháng 5/2021. Chuyến thăm quê hương đáng lẽ chỉ vẻn vẹn 10 ngày của cô đã kéo dài thành vài tháng do biến chứng của một thủ thuật tai mũi họng. Charlene phải trải qua một loạt cuộc phẫu thuật sau đó, kèm một đợt tái phát nữa khiến vương phi 44 tuổi phải ở lại Nam Phi đến tận tháng 11.
Cuối năm ngoái, Charlene tự nguyện vào điều trị trong một cơ sở chuyên nghiệp ở Thụy Sĩ nhằm chữa dứt điểm chứng kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất. Trong khi đó, Albert cùng các con nhiều lần đến thăm Charlene. Tuy nhiên, sự vắng mặt suốt thời gian dài của vương phi làm nảy sinh nhiều tin đồn liên quan đến hôn nhân của vợ chồng cô.
Khi Charlene quay về Monaco hồi tháng Ba, các tin đồn khác lại ập đến với cô. Một số tờ báo đưa tin Charlene có ý định rời công quốc và đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô Geneva. Chính vì vậy, trong lần xuất hiện mới nhất, Vương phi Monaco đã trực tiếp giải quyết những tin đồn này. Cô nói với các phóng viên: "Các bạn muốn hỏi về tin đồn ly hôn hay tin đồn ngôi nhà mới của tôi ở Thụy Sĩ nào? Tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu khi một số phương tiện truyền thông đưa ra những tin đồn kiểu đó về cuộc sống, mối quan hệ của tôi. Như bao người khác, chúng tôi cũng là con người, giống như tất cả các bạn. Chúng tôi cũng có cảm xúc, điểm yếu nhưng chúng tôi được gia đình tiếp sức".
Charlene ca ngợi người chồng 10 năm của cô, gọi ông là "người bảo vệ" của mình vì nhiều lần lên tiếng bác bỏ các tin đồn thất thiệt. Vương phi cho biết: "Chúng tôi cùng nhau thảo luận về những bài báo ác ý đó và anh ấy đã làm mọi cách để bảo vệ tôi và các con".
Suốt năm qua, Charlene liên tục bày tỏ mong muốn trở lại Monaco và tiếp tục các trách nhiệm với Hoàng gia. Khi tái khẳng định điều này hôm 24/5, cô cũng cảm ơn sự ủng hộ của người dân Monaco dành cho mình. "Tôi rất hạnh phúc khi được trở về nhà ở Monaco, bên cạnh gia đình. Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc tích cực và ấm áp khi không ở Monaco và tôi cảm ơn sự ủng hộ của họ", Charlene nói thêm.
Tùng Anh (Theo People)