Theo Vương Anh Tú, ai cũng có khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột và anh cũng không ngoại lệ. "Tôi cũng từng có những hành động không đúng trong tình yêu. Khi bước qua được cơn sóng xao lòng, mình tỉnh táo, quyết định quay lại với người phụ nữ mình muốn gắn bó lâu dài, thì cô ấy cứ ám ảnh hoài chuyện mình đã từng lầm lỡ. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi muốn truyền tải thông điệp hãy dừng lại trước khi quá muộn", anh nói.
Vương Anh Tú cho biết người thứ ba là chủ đề muôn thuở. Với bài hát mới, anh muốn khai thác một góc nhìn khác về người thứ ba. "Một chuyện tình tan vỡ không chỉ người thứ ba có lỗi. Nếu trách người thứ ba chen vào phá vỡ gia đình mình thì cũng nên trách bản thân mình đã để người thứ ba có cơ hội xuất hiện", anh tâm sự.
Bài pop ballad có giai điệu được nhận xét nồng nàn, da diết, màu sắc tươi trẻ hơn các sáng tác trước của anh. Vương Anh Tú chuẩn bị cho sản phẩm nhiều tháng trước, từ thay đổi phong cách sáng tác, luyện thanh đến học kỹ năng diễn xuất. Khi sản xuất ca khúc của chính mình, anh có lợi thế hiểu nhạc phẩm, dễ dàng truyền thông điệp tới người nghe. Sau MV Tuesday, Vương Anh Tú cho biết sắp tới có thể viết rap, dance hay R&B hoặc lâu lâu sẽ trở lại ballad vì "vốn dĩ trong con người Tú đã chảy qua nhiều màu sắc âm nhạc như vậy rồi, thì mình phải thể hiện hết mình thôi".
Vương Anh Tú sinh năm 1989, trước khi đi hát được công chúng biết đến là "hit maker" (người tạo hit) của làng nhạc qua nhiều ca khúc như Anh cứ đi đi (Hari Won), Cự tuyệt (Hồ Ngọc Hà), Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik), Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc), Tình nào không như tình đầu (Trung Quân)... Tháng 11/2020, anh tuyên bố đi hát, ra MV debut Cuộc gọi nhỡ. Hai năm qua, anh từng phát hành các MV Anh đâu phải anh ấy, Phản bội chính mình, Cứu vãn kịp không... hút hàng triệu view trên YouTube. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, được khán giả khen gương mặt sáng, chất giọng truyền cảm.
Thiên Anh