
Gia đình Xuân Hiếu chuyển về nhà mới tại một quận trung tâm ở TP HCM được hơn một năm. Nữ MC biến sân thượng thành nơi trồng rau và nhiều loại cây để có thực phẩm sạch cho gia đình đồng thời tạo mảng xanh sinh động cho ngôi nhà.

Giàn bầu của Xuân Hiếu đang ra trái lúc lỉu.

Bí đao và mướp cũng phát triển tốt. Mỗi đợt thu hoạch ăn không kịp Xuân Hiếu thường cắt tặng người thân, bạn bè.

Én bạc 2006 rất thích cảm giác vạch lá tìm hái những trái mướp đắng treo lủng lẳng trên cây.

Cô trồng cà tím bằng phương pháp thuỷ canh và bất ngờ khi cây cho trái rất sai.

Vườn rau cải ngọt, cải xoăn, xà lách cũng được canh tác kiểu thuỷ canh và đang phát triển xum xuê.

Xuân Hiếu trồng tới 5 loại xà lách khác nhau phù hợp sở thích của tất cả thành viên trong gia đình.

Cô trồng cả các loại rau gia vị ăn kèm như húng quế, húng lỉu, diếp cá... để bữa ăn luôn đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Ngoài khu vực trồng rau sạch, nữ MC còn có khu trồng cây ăn quả. Cây táo ta đã cho những đợt thu hoạch đầu tiên.

Xuân Hiếu mới trồng thêm na trên sân thượng từ đầu năm nay.

Nữ MC hào hứng khoe những chùm nho tươi ngon còn trên cành.

Xuân Hiếu cắt ổi tự trồng cho cả nhà thưởng thức. Cô cho biết khu vườn nhỏ trên tầng thượng không chỉ cung cấp vitamin, dưỡng chất mà còn là nơi thư giãn của các thành viên gia đình khi bận rộn, mệt mỏi. 'Các loại rau và cây ăn trái được vợ chồng tôi cùng các con lẫn những chị em sống chung nhà chăm bón bằng tất cả tình yêu, sự tận tuỵ. Cảm giác vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, được đứng trên khu vườn lộng gió, nâng niu từng trái bầu trái bí, ngắm giàn nho... tôi cảm thấy thật yên bình, hạnh phúc', Xuân Hiếu nói.