
Khu vườn này có diện tích 100 m2, xây dựng trong gần một năm. Vườn tuy mới vẫn có đầy ắp rau trái, hoa cỏ bởi chị từng có kinh nghiệm hai năm làm vườn dưới đất lúc dịch. "Khi làm vườn, tôi được gác lại âu lo, tìm thấy sự thư giãn sau công việc", chị nói. Thời gian đầu, chị dùng xe cẩu để đưa đất từ dưới lên trên cao, giảm bớt công sức lao động của con người.

Khu vườn khi nhìn từ trên cao với đủ sắc màu. Điểm đặc biệt của khu vườn này còn là cách bố trí khoa học khi dọc hai bên hông vườn dùng để trồng các loại rau ăn lá. Các chậu trồng cây ăn trái, bồn cây được xếp thẳng hàng như đường kẻ, tạo điểm nhấn trang trí cho vườn trên cao. Ở giữa là khoảng trống rộng dành làm nơi liên hoan, tiệc tùng. Tại góc vườn, chị thiết kế bộ bàn ghế làm nơi thư giãn, thưởng trà, tụ họp bạn bè và ngắm cảnh.

Mẹ 8X trồng đủ loại dưa gồm dưa bở, dưa lê Hàn, dưa lê xanh, dưa lê Mỹ snow, lúc lỉu như đàn lợn con.

Khi trái lớn, chị Tưởng cưng dưa như em bé khi "mắc võng", kê giàn cho dưa để tránh quả rơi, rụng. Mỗi đợt thu hoạch, vườn cho sản lượng hàng chục kg rau trái các loại.

Để có khu vườn tươi tốt như hiện nay, chị chú trọng nhất về đất trồng, đảm bảo tiêu chí tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoáng khí. Sau mỗi đợt thu hoạch, mẹ 8X đều cải tạo đất một lần, bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, giúp vườn đạt năng suất cao.

Vào mùa mưa, khu vườn đầy ắp dưa chuột, dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc cùng các giống rau ăn lá. Sang tới mùa khô ở miền Nam, chị ưu tiên trồng các cây chịu lạnh như bắp cải, su hào, củ cải, mướp đắng, bí xanh và rau thơm. Khu vườn được giữ sự thông thoáng, tạo điều kiện cho côn trùng bay tới giúp cây thụ phấn.

Khi gần Tết, chị trồng nhiều loại hoa mang sắc xuân như cúc vạn thọ, hoa mào gà, hoa cúc, hướng dương...

Khu vườn còn có các loại cây ăn quả như ổi, nho, táo xanh... thích mắt. Chị cho biết thêm, mỗi sáng, tối đều rời xa công nghệ, dành khoảng hai tiếng đồng hồ để chăm chút khu vườn. "Mùa nào thức nấy" là câu mô tả chính xác về vườn của mẹ 8X, giúp cả nhà gia đình được thưởng thức rau trái tươi ngon, đúng vụ.

Chị Tưởng thu hoạch trái nho thơm ngọt sau 9 tháng trồng trọt.

Các thành viên trong gia đình cũng thường hỗ trợ, giúp chị các việc như trộn đất, tưới rau... Khu vườn lớn nên chị dùng thêm hệ thống tưới tiêu tự động mỗi khi đi xa nhà. Mẹ 8X còn đầu tư hệ chậu nhựa ghép và chậu 70 L để trồng cây. Chị nói tiếp: "Từ khi có vườn rau sân thượng các thành viên trong gia đình rất vui vì hàng ngày được ăn những thực phẩm sạch, an toàn. Khu vườn không chỉ là nơi trồng rau sạch mà còn là không gian tươi mát sum vầy ấm cúng của gia đình vào những buổi tối".

Để phun phòng sâu bệnh cho rau, củ, chị phun dung dịch nước gừng, ớt, tỏi tự ngâm; ủ rác nhà bếp, tận dụng lá già và thân cây khi thu hoạch làm phân bón. Chị cũng thường xuyên vào các hội, nhóm trồng cây để tham khảo kinh nghiệm, học hỏi kiến thức từ người đi trước.

Chị cũng thường xuyên mời bạn bè, người thân thiết tới chụp hình, vui vẻ khi thấy mọi người yêu thích thành quả lao động của mình.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC