Hà Phương có người yêu là một nhạc sĩ, rất quyến rũ, có học thức và sống hơi lãng tử. “Nói tóm lại, anh là người hoàn toàn thuộc gu tôi thích, rất thích. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, tôi yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu tôi. Tôi luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi của anh ấy”.
Phương hãnh diện và thần tượng người yêu mình cho đến một ngày, sau bữa tối ở nhà người bạn thân, đĩa bánh tráng miệng có 3 miếng được bày ra. Anh nhạc sĩ ăn một miếng, rồi ăn tiếp một miếng nữa. “Mặc dù bạn anh ấy chẳng nói gì, nhưng đối với tôi mọi thứ như sụp đổ. Bỗng chốc, tôi thấy anh là người kém giáo dục”, Phương nói. Vài tháng sau, khi chứng kiến vài lần sự “vô tư” kiểu đó của chàng nhạc sĩ, cô đã chia tay người yêu.
Một cô gái mê mẩn tính yêu đời và tính vui nhộn của người yêu. Nhưng khi chứng kiến sự bừa bãi, lộn xộn của anh ấy như quần áo, tất bẩn cả tuần không giặt ném lung tung khắp phòng, các đầu mẩu thuốc lá nổi lềnh bềnh trong cốc, chén để trên bàn, bát đĩa thì cô đã không dám “đi tiếp cùng anh đến hết con đường”.
Có những cặp vợ chồng vượt qua bao sóng gió để yêu nhau, lấy nhau nhưng cũng chia tay nhau bởi những chuyện tưởng chừng như rất vô lý: Anh chồng nhiều lần nhắc nhở vợ không được treo móc quần áo ở cánh tủ; sách báo đọc xong phải để vào giá; đi toilet xong phải đậy nắp bồn vệ sinh hoặc người vợ không thể chịu đựng được người chồng ích kỷ vì nhất định quạt phải chĩa thẳng vào người chứ không cho quay.
Chia tay, cắt đứt quan hệ vì những chuyện vụn vặt, vớ vẩn nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế chẳng buồn cười chút nào. Theo các nhà tâm lý, những người chia tay, bỏ nhau vì “chuyện vụn vặt” cũng chính là những người phải lòng nhau vì những kiểu “vụn vặt” ấy? Tất cả những chuyện nhỏ nhoi, chuyện vặt trước đây chứng minh cho tình yêu, thì giờ đây những điều vặt vãnh đã bị gán cho sự “cạn tình”.
Tình yêu bền vững là thứ lao động khó khăn, vất vả và đơn độc. Điều sâu xa nhất để một chuyện nhỏ mọn có thể giết chết được tình yêu, đó là khi mà người ta không còn ham muốn tình yêu nữa.
(Theo Giadinh.net)