"Tôi được thông báo rằng cố vấn cấp cao của bệ hạ, ông Xaba, người ở cùng nhà Vua, qua đời đột ngột và có những nghi ngờ ông ấy đã bị đầu độc. Khi bệ hạ bắt đầu cảm thấy không khỏe, ông nghi ngờ mình cũng có thể đã bị đầu độc", Hoàng tử Mangosuthu Buthelezi kiêm Thủ tướng Zulu hôm 2/7 cho biết.
Ông Buthelezi cho biết vua Misuzulu Zulu nhập viện ở quốc gia láng giềng Eswatini và "đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng và đề phòng sau cái chết đột ngột của cố vấn thân cận". Buthelezi nói thêm "Xaba qua đời khá đột ngột" hôm 1/7.
Tuy nhiên sau đó, người phát ngôn Hoàng gia Zulu cho biết vua Misuzulu "có sức khỏe hoàn hảo và hiện không được đưa vào bất kỳ bệnh viện nào". Người phát ngôn chỉ trích những lời ông Buthelezi nói là một "chương trình nghị sự được dàn dựng" để đưa ra "những tuyên bố vô căn cứ về sức khỏe yếu của bệ hạ".
Trong khi đó, AFP dẫn một số nguồn tin cảnh sát ở Eswatini xác nhận an ninh được triển khai nghiêm ngặt tại một bệnh viện tư nhân gần nơi ở của Hoàng gia Zulu.
Vua Misuzulu (48 tuổi) là con đầu vợ thứ ba của vua Goodwill Zwelithini - người trị vì nhóm dân tộc Zulu lớn nhất Nam Phi, với 11 triệu người, trong 50 năm. Vua Goodwill có 6 vợ và 28 con. Vua Goodwill qua đời năm ngoái và để lại di chúc chỉ định vợ ba - mẹ Misuzulu - nhiếp chính. Tuy nhiên, người vợ ba này cũng đột ngột qua đời một tháng sau đó, để lại di chúc chỉ định Misuzulu là người thừa kế ngai vàng.
Misuzulu lên ngôi trong bối cảnh không được nhiều thành viên Hoàng gia ủng hộ và thách thức quyền lực. Cuối cùng Misuzulu ngồi lên ngai vàng khi nhận được công nhận bởi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.
Buthelezi cho biết Misuzulu thích điều trị ở Eswatini hơn vì "cha mẹ của ông đều được điều trị ở Nam Phi và sau đó qua đời". Tháng 9 năm ngoái, một cố vấn khác của Misuzulu bị bắn chết trong một buổi lễ truyền thống.
Sơn Nam (Theo Telegraph, AFP)