![]() |
Một con hổ mang bành. Ảnh: Angelfire. |
"Vua rắn Malaysia" Ali Khan Samsudin, 48 tuổi, từng bị hổ mang chúa cắn nhiều lần và lần đầu tiên xảy ra cách nay đã 27 năm. Do đó khi bị một con đớp phải hôm thứ ba tuần trước ông đã không mảy may lo lắng.
Tuy nhiên, hai ngày sau khi bị rắn cắn thì tình trạng sức khỏe của ông đột ngột xấu đi một cách trầm trọng. Gia đình "Vua rắn Malaysia" vội vã đưa ông vào bệnh viện nhưng người này đã qua đời trước khi được các bác sĩ bắt tay vào cứu chữa.
Ali Khan Samsudin nổi danh từ đầu những năm 1990 khi sống 12 giờ mỗi ngày trong vòng 40 ngày trong một căn phòng nhỏ cùng với khoảng 400 con rắn hổ mang bành cực độc. Kể từ đó cái tên "vua rắn" đã gắn liền với ông.
Năm 1997, ông lập thêm một kỷ lục ớn lạnh khác khi tự giam mình trong một chiếc hộp cùng 6.000 nghìn con bọ cạp độc và sống như vậy trong suốt 3 tuần liền. Sau sự kiện này Samsudin được gắn thêm biệt danh mới là "Vua bọ cạp".
Trong suốt cuộc đời làm nghề thu phục các loài động vật độc vào loại nhất thế giới của mình, Samsudin đã bị chúng cắn tổng cộng 99 lần. Ông cũng có một học trò được mệnh danh là "Nữ hoàng bọ cạp" nhờ vào một kỷ lục do ông hướng dẫn hai năm trước.
(Theo VnExpress)