![]() |
Boonreung Buachan lúc còn chơi đùa với rắn. |
Bác sĩ tại bệnh viện Prai Bung, nơi người ta đưa vua rắn đến với hy vọng được cứu mạng cho biết: Boonreung đã chết gần như ngay lập tức sau khi bị nọc độc của con hổ mang xâm nhập cơ thể. Danh hiệu "vua rắn" đã khiến những người nhà của anh chủ quan, vì sau khi bị rắn cắn, Boonreung bị co giật nhưng mọi người nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng.
Quá lo sợ và đau buồn, cha của Boonreung đánh tiếng mong đại diện của vườn thú sẽ đến thật nhanh để mang đi hết 30 con rắn mà con trai nuôi trong khi còn sống. Theo VnExpress, có thể sẽ không bao giờ người trong gia đình ông còn dám động vào rắn nữa.