Liang Liang tên thật là Zhou Yifan, sinh ra tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Bố cậu bé, Zhou Xihong, làm việc trong ngành công nghiệp ôtô. Mẹ cậu bé, Wu Shanshan, là một chuyện gia giáo dục sớm. Họ phát hiện ra tài năng đặc biệt của Liang Liang khi cậu bé khoảng một tuổi.
"Từ khi thằng bé bám ghế đứng dậy, nó đã xoay người theo điệu nhạc. Nó bắt đầu học theo video nhảy trên mạng từ khi 2 tuổi", Wu Shanshan (33 tuổi), cho biết.

Liang Liang khi một tuổi (trái) và cùng gia đình đến Bắc Kinh năm ngoái (phải). Ảnh: Wu Shanshan.
Liang Liang được biết đến nhiều tại địa phương vào năm ngoái, sau khi bố mẹ đưa cậu bé đến quảng trường để xem biểu diễn. "Khi thấy người khác nhảy, thằng bé bắt chước động tác của họ. Và khi mọi người thấy nó nhảy vừa nghiêm túc vừa giỏi, họ đã bảo thằng bé đứng lên phía trước", mẹ của Liang Liang kể.
Ban đầu, anh Zhou, chị Wu khuyến khích con đi nhảy ở chốn đông người để tăng cường khả năng miễn dịch. Wu cho biết khi còn nhỏ, Liang Liang rất dễ bị cảm cúm và ho. Sau một thời gian, không những hệ miễn dịch mà kỹ năng nhảy múa của cậu bé cũng được cải thiện.
Liang Liang nhanh chóng hút rất đông khán giả mỗi khi tới biểu diễn ở quảng trường. Sau đó, độ nổi tiếng của cậu bé càng tăng vọt khi có người đăng video Liang Liang nhảy múa lên mạng xã hội, thu hút về 60 triệu lượt xem.
"Tới một ngày, một giáo viên dạy nhảy ở quảng trường bất ngờ nói với tôi rằng Ellen DeGeneres đã mời chúng tôi tham dự show ở Mỹ", Wu chia sẻ. Trong show của MC nổi danh, Liang Liang tỏ ra tự tin trò chuyện trong trường quay và chiêu đãi khán giả Mỹ bằng điệu nhảy thương hiệu của cậu bé.

Liang Liang nhảy trong chương trình của Ellen DeGeneres ở Mỹ cuối 2019. Ảnh: Ellen Show.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mẹ của Liang Liang khi đó là hình ảnh con trai khóc ngay trước lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu. "Thằng bé đáng ra phải đứng đợi sau hai lớp cửa trước khi ra nhảy. Nhưng khi cửa đóng lại, vì không thể nhìn thấy tôi nên Liang Liang đột nhiên bật khóc. Trong lúc đó, khán giả đã đứng dậy, chờ thằng bé bước ra. Tôi phải vội chạy đến nói với con rằng nó có thể gặp tôi sau khi nhảy xong. Sau đó, Liang Liang lau nước mắt và ra ngoài biểu diễn", Wu nhớ lại.
Hiện Wu có một tài khoản riêng trên mạng để chia sẻ các video nhảy mới nhất của con trai. Người mẹ 33 tuổi nói: "Vì có rất nhiều người yên mến Liang Liang và quan tâm đến thằng bé nên tôi cảm thấy Liang Liang không chỉ thuộc về vợ chồng tôi. Nhiều người cũng đang chứng kiến sự trưởng thành của thằng bé".
Chia sẻ về tương lai của Liang Liang, Wu cho biết cô hy vọng con trai có thể trở thành đứa trẻ "thích học". Wu tuyên bố cô và chồng sẽ cố hết sức để "tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất, giúp con trở thành cậu bé có mục tiêu của riêng mình".
Tùng Anh (Theo Mail)