Tôi mới cưới gần một năm, hiện sống chung với bố mẹ chồng và chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên bên nội. Tuần trước, tôi được công ty thưởng Tết 100 triệu đồng. Chồng tôi cũng có thưởng nhưng thấp hơn. Chúng tôi bàn với nhau sẽ gửi khoản tiền đó vào tiết kiệm cho kế hoạch lâu dài.
Tối hôm đó, chồng tôi về nhà đã hào hứng kể với mẹ rằng tôi được thưởng Tết bao nhiêu. Tôi chưa kịp phản ứng, mẹ chồng quay sang nói ngay: "Có tiền thì đưa mẹ giữ hộ. Hai đứa còn trẻ, không biết tính toán đâu".
Bà nói như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi sững lại. Chưa từng có ai trong gia đình tôi yêu cầu như vậy, kể cả bố mẹ ruột.
Tôi không nói gì lúc đó, nhưng trong lòng rất khó chịu. Đây là tiền tôi tự làm ra. Tôi không có ý định tiêu xài hoang phí, càng không phải người thiếu suy nghĩ. Việc mẹ chồng đề nghị "giữ hộ" khiến tôi có cảm giác mình bị lợi dụng. Sau hôm đó tôi tưởng cứ lờ đi thì mẹ chồng sẽ quên. Nhưng không, bà vẫn nhắc lại cho đến khi tôi nói thẳng: "Chúng con lớn rồi, mẹ cứ để chúng con tự quyết". Nghe vậy, mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ, không ưa tôi ra mặt, thỉnh thoảng còn nói móc tôi rằng: "Đi lấy chồng nhưng vẫn khư khư giữ tiền riêng".
Sắp Tết rồi, lại là năm đầu làm dâu, liệu tôi có nên nhún nhường để giữ hòa khí trong gia đình hay kiên quyết bảo vệ quyền quyết định tài chính của vợ chồng mình?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.