Raffaella Fico khoe con trên tạp chí Chi. |
Gương mặt rạng ngời hạnh phúc, bà mẹ trẻ bế cô con gái mới sinh hơn 10 ngày chụp ảnh cho tạp chí Chi ở Italy. Cô bé Pia trông khá cứng cáp với mái tóc đen dày và cũng có nét giống Balotelli trong khi mẹ của bé có vẻ lại người nhanh, thân hình thon gọn. Gương mặt Raffaella Fico cũng không mấy thay đổi so với lúc trước khi có bầu.
Hân hoan và vui vẻ khi kể về bé yêu bao nhiêu, người mẫu 24 tuổi lại hậm hực khi nhắc tới Balotelli bấy nhiêu. Raffaella không tiếc lời mắng mỏ, sỉ vả chàng tiền đạo Man City.
"Với tôi, Balotelli là kẻ vô trách nhiệm. Anh ta chẳng đoái hoài gì tới mẹ con tôi. Trước đó, anh ta có những động thái như sắp cưới tôi đến nơi. Cả hai đang háo hức chuẩn bị, lên kế hoạch cho ngày vui rồi bỗng dưng mọi việc tan tành mà tôi không được biết lý do tại sao", người đẹp ấm ức kể.
Chân dài đình đám cũng kể lại kỷ niệm khi đau đẻ đồng thời nhắc tới sự thờ ơ, vô tình của Balotelli: "Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau dữ dội đầu tiên vào lúc 3 giờ chiều. Tôi đã gọi cho bác sĩ riêng nhưng ông ấy khuyên là khi nào không chịu được nữa thì hãy vào viện. Khoảng 6h, tôi quá đau nên người nhà đưa tới bệnh viện. Lúc tới nơi, tôi sẵn sầng lên bàn đẻ và chỉ 30 phút sau Pia chào đời. Lúc đó chỉ có mẹ và anh trai tôi ở đó lo liệu mọi việc. Tôi có gửi cho Mario một tin nhắn lúc trở dạ cơn đau đầu tiên. Nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi Pia ra đời, tôi gọi điện cho anh ấy. Lúc ấy quá nửa đêm, Mario bắt máy giọng bực dọc. Tôi nói vừa sinh con. Anh ta lạnh lùng đáp rằng không quan tâm rồi gác máy và đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Mario".
Raffaella cho biết, Balotelli thậm chí không muốn biết con gái ra đời như thế nào. "Dù anh ta không yêu cầu, tôi vẫn sẽ làm xét nghiệm ADN rồi sẽ thông báo kết quả rộng rãi để chứng minh Pia là con của Mario Balotelli", người đẹp khẳng định.
Khi được hỏi việc sẽ nuôi con như thế nào, bà mẹ trẻ cho biết: "Tôi chưa nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào từ Balotelli. Anh ta giàu có nhưng không thèm chi cho con bé một xu. Tôi cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào hỏi xem hai mẹ con cần gì không. Tôi sẽ nuôi con mà không cần Mario cũng như tiền của anh ta".
Bạn gái cũ của Balotelli nhắn tới "Ngựa chứng": "Anh ta không có tình phụ tử gì cả nhưng nếu muốn thăm con thì tôi vẫn cho nhưng cánh cửa vào trái tim tôi thì đóng chặt rồi".
Hoàng Trang