>> 'Khoảnh khắc đẹp của đám cưới'
Ngày nội còn khoẻ, nội hay nói với tôi: "Cưới chồng đi cho nội uống rượu, chứ không là nội già rồi, nội không biết sống chết lúc nào". Vậy mà ngày tôi cưới chồng, nội nằm một chỗ, chảy nước mắt vì thương cháu.
Ngày cưới của tôi phải dời lịch từ ngày 20 thành ngày 18 rồi cuối cùng là ngày 16, định giờ là 6h rồi dời lại 5h và cuối cùng là 4h sẽ làm lễ rước dâu. Cả nhà tôi không ai có thể ngủ được vào đêm ấy, còn tôi được ưu tiên đi ngủ và đã phải dậy từ 2h sáng để chuẩn bị trang điểm. Khi làm lễ, bác tôi có nói vài lời là: "Bà nội cháu lúc còn khoẻ đã để dành chỉ vàng cho cháu khi cưới chồng. Giờ bà không khoẻ, đang nằm viện, bác thay mặt bà gửi cho cháu". Tôi nghe mà tự dưng hai hàng nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng.
Ảnh minh họa. |
Rồi lúc xe đưa dâu, quay đầu xe lại chuẩn bị đi thì bánh xe bị trật xuống khỏi lề đường. Vì trời lúc đó chưa sáng nên bác tài không thấy rõ đường đã chạy quá trớn. Ba tôi đã chạy xe máy đi nhờ người giúp kéo chiếc xe đưa dâu lên và may mắn là có bác lái xe cọc cạch chịu đưa giùm chiếc xe lên khỏi hố. Chỉ có má tôi đưa tôi đi, còn ba tôi ở nhà vì ba phải chạy vội vào bệnh viện với nội.
Nhà trai ở cách nhà gái 200 cây số nên cả họ đi xe đều mệt. Sáng không kịp ăn gì, đói bụng nên cả đoàn đưa dâu ghé vào quán cà phê bên đường uống nước nghỉ ngơi và mua bánh mì ăn tạm. Khi vào nhà trai làm thủ tục nhập gia xong thì ba tôi gọi điện báo tin bà nội tôi đã mất. Má và nhà gái vội vàng ra về để đưa tiễn nội tôi, còn tôi phải ở lại không được về nhìn nội lần cuối.
Ngày cưới tôi, đáng lẽ tôi phải vui nhưng tôi lại khóc. Nhà tôi sáng thì treo chữ "song hỉ", chiều thì treo chữ "cáo phó". Nội ơi! Hàng năm vào ngày kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng tôi lại về quê để làm đám giỗ nội và có một điều là chắc chồng tôi sẽ không thể quên kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi được. Bây giờ chúng tôi đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh, nghịch ngợm rất đáng yêu.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Thanh Thu