Trong buổi tiếp đón ở Điện Buckingham hôm 30/4, Vua Charles III chia sẻ thông điệp cá nhân bằng văn bản nhằm bày tỏ sự ghi nhận với các tổ chức giúp đỡ người mắc bệnh ung thư. "Đó là trải nghiệm khó khăn và đáng sợ", ông viết. "Tôi và gia đình mình muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc tới các bạn".
Nhà vua tự nhận là một trong 390.000 người mỗi năm "đáng tiếc" bị chẩn đoán mắc ung thư trên toàn Vương quốc Anh, nhưng ông cũng khẳng định trải nghiệm này có thể làm rõ nét "những điều tốt đẹp nhất của nhân loại".
Người nắm giữ ngai vàng Anh nói ông vẫn đang điều trị hơn một năm kể từ khi nhận chẩn đoán, tiết lộ hành trình ung thư đã mang lại cho ông sự đánh giá cao hơn về công việc phi thường của các tổ chức từ thiện. Ông cũng nói nỗ lực này đã "chiếu sáng những khoảnh khắc đen tối nhất của bệnh tật".

Vua Charles III của Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters
Vua Charles cũng ca ngợi Dame Deborah James, người đã qua đời vì ung thư, như một nguồn cảm hứng. Dame Deborah qua đời ở tuổi 40 hồi tháng 6/2022, 5 năm sau khi được chẩn đoán mắc ung thư ruột, và quỹ Bowelbabe do cô kêu gọi đã huy động được hơn 16 triệu bảng Anh từ khi thành lập.
Theo một nguồn tin hoàng gia, việc điều trị bệnh của nhà vua đang tiến triển theo hướng tích cực.
Tháng 2/2024, Vua Charles III công bố mắc ung thư sau khi trải qua ba ngày nằm viện để thực hiện một thủ tục liên quan tuyến tiền liệt. Trong tuyên bố khi đó, Điện Buckingham cho biết: "Nhà vua cảm kích đội ngũ y tế vì sự can thiệp nhanh chóng, nhờ đó có thể thực hiện những thủ tục bệnh viện gần đây. Ông hoàn toàn lạc quan về việc điều trị và mong muốn trở lại với nhiệm vụ công càng sớm càng tốt".
Một tháng sau đó, Vương phi Kate tiếp tục khiến nhiều người lo lắng khi thông báo mắc ung thư và đang hóa trị. Bệnh của bà mẹ ba con thuyên giảm sau khi kết thúc điều trị vào mùa hè năm ngoái.
Hướng Dương (Theo Independent)