Phản ứng của Vua Charles khi bị ném trứng. Video: NBC
Theo Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình, nhà vua 73 tuổi không chỉ cư xử bình tĩnh, còn có những bình luận thể hiện sự mạnh mẽ sau khi bị ném trứng trong chuyến thăm York hôm giữa tuần. Charles và Camilla bị một kẻ biểu tình ném bốn quả trứng về phía họ song tất cả đều bị ném trượt. Giữa lúc đó, kẻ này hét ầm ĩ. Ngay lập tức, hắn bị cảnh sát vật xuống đất và bắt giữ.
Tuy gặp tình huống không vui, Vua Charles vẫn tiếp tục bắt tay người dân và chỉ dừng lại một lát để nhìn những chiếc vỏ trứng vỡ trên mặt đất. Jeremy cho biết lúc quả trứng vừa xoẹt qua người, Charles bắt tay một người phụ nữ đội mũ đỏ và nói "Rất vui được gặp cô". Sau đó, giữa đám đông ồn ào với những tiếng mắng nhiếc kẻ biểu tình, Charles trấn an cô gái và nói thêm: "Ổn rồi, chúng ta cứ tiếp tục đi".
Một vài giây sau, vị tân vương quay sang một nhân viên an ninh và hỏi: "Mọi thứ ổn chứ?". Viên sĩ quan trả lời nhà vua: "Anh ta đã bị bắt rồi ạ". Nghi phạm sau đó bị còng tay và được hai sĩ quan mặc sắc phục dẫn lên xe cảnh sát.

Vua Charles và Vương hậu Camilla trong chuyến thăm Yorkshire hôm 9/11. Ảnh: PA
Vợ chồng nhà vua đến thăm hạt Yorkshire hôm 9/11 nhằm khánh thành tượng Nữ hoàng Elizabeth II quá cố - bức tượng đầu tiên của Nữ hoàng kể từ sau khi bà qua đời. Phát biểu tại buổi lễ, Vua Charles nói: "Cố nữ hoàng luôn sống vì lợi ích của người dân trong suốt cuộc đời bà. Giờ đây, tượng của bà sẽ trông coi Quảng trường Nữ hoàng Elizabeth trong những thế kỷ kế tiếp".
Tác phẩm điêu khắc dài 2 m, nặng 1,1 tấn và được làm từ đá vôi tự nhiên của Pháp được thiết kế nhằm kỷ niệm đại lễ bạch kim của Nữ hoàng. Nó được hoàn thành tháng 8, một tháng trước khi bà băng hà.

Kẻ biểu tình ném trứng vào nhà vua bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Chris Johnson
Tùng Anh (Theo News.com.au)