Vua Charles III thăm hỏi thân nhân của các binh lính ở Bảo tàng Không quân Middle Wallop chiều 13/5. Ảnh: Kin Cheung
Cuộc trò chuyện diễn ra giữa chuyến thăm của nhà vua ở Bảo tàng Không quân tại Middle Wallop, Hampshire chiều 13/5. Quốc vương 75 tuổi gặp gỡ và hỏi thăm hàng chục binh sĩ và cựu chiến binh của Quân đội Anh cùng người nhà của họ.
Khi nói chuyện với cựu quân nhân Aaron Mapplebeck - người từng phải trải qua đợt hóa trị năm ngoái vì mắc ung thư tinh hoàn, Vua Charles III đề cập đến việc ông bị "mất vị giác" trong quá trình điều trị. Mapplebeck cũng chia sẻ rằng ông gặp phải vấn đề tương tự sau khi trải qua 9 đợt hóa trị vào tháng Hai năm ngoái.
Vua Charles III trò chuyện với các cựu binh, trong đó có Aaron Mapplebeck (đứng bên trái người ngồi xe lăn). Ảnh: Rebecca English
Cuộc thảo luận thẳng thắn của Vua Anh về việc điều trị ung thư diễn ra giữa lúc ông vừa trở lại thực hiện các công vụ hoàng gia sau khi đạt được những khởi sắc đáng kể trong thời gian chữa bệnh.
Tuy nhiên, Điện Buckingham hiện chưa xác nhận thông tin chi tiết về quá trình trị bệnh của nhà vua. Đến nay, các quan chức hoàng gia chỉ nói rằng ông đang được điều trị một dạng ung thư chưa được tiết lộ.
Vua Charles III trao tặng chức vụ danh dự cho con trai trưởng, Thân vương William, ở Hampshire chiều 13/5. Ảnh: Chris Jackson
Trước khi nói chuyện với các cựu chiến binh, Vua Charles III dự một buổi lễ đặc biệt với Thân vương William tại Trung tâm Hàng không Quân đội ở Hampshire. Nhà vua chính thức trao chức vụ Đại tá Tổng tư lệnh Quân đoàn Phòng không cho người thừa kế của ông. Chức vụ chỉ huy này từng thuộc về Hoàng tử Harry - người rời bỏ hoàng gia đi tìm cuộc sống tự do ở Mỹ.
Sự kiện chung hiếm hoi của Charles và William diễn ra cùng ngày Harry chuẩn bị trở về sau chuyến thăm Nigeria cùng vợ, Meghan Markle. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã đáp xuống sân bay Heathrow, London cuối ngày 13/5, trước khi nối chuyến để trở về dinh thự Montecito ở Los Angeles, Mỹ.
Tùng Anh (Theo People)